CrushTimNgoan
New member
Câu chuyện drama căng đét của gia đình bà Trương (Trung Quốc) đang sống ở nước ngoài đây này. Năm 1992, bà Trương chi hơn 300.000 nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng) mua căn hộ 144m2 xịn sò ở Thâm Quyến. Sau đó bà cùng gia đình sang nước ngoài sinh sống luôn.
Và rồi... bà quên béng căn nhà này 28 năm!
Đến khi nhớ ra thì ơ kìa, đã có người khác "nhảy dù" vào ở mất rồi.
Chuyện bắt đầu nóng lên vào năm 2020, khi con gái bà Trương tốt nghiệp đại học ở nước ngoài về Trung Quốc định cư và khởi nghiệp. Bà Trương hỏi con có muốn ở trong căn nhà 144m2 ngày xưa không. Con gái gật đầu lia lịa vì giá thuê nhà ở Thâm Quyến lúc này đã trời ơi đất hỡi, có chỗ free thì quá ngon!
Bà Trương lo con gái gặp vấn đề nên nhờ anh trai là ông Trương (cũng sống ở Thâm Quyến) đi kiểm tra trước. Và đoán xem ông Trương phát hiện gì?
Một căn nhà bỏ hoang 28 năm đáng lẽ phải phủ bụi, cửa sập ọp, nhưng căn nhà này lại sạch sẽ, thậm chí còn dán câu đối Tết ngay trước cửa luôn!
Ông Trương gõ cửa và tuyên bố mục đích. Không ngờ người trong nhà lại phản pháo: "Cha tôi đã mua căn hộ này rồi!"
Ông Trương cầm hợp đồng mua bán của em gái ra xem kỹ càng - không sai, không nhầm địa chỉ. Ông liên hệ công ty quản lý chung cư nhưng công ty này mới thành lập năm 2018, không có hồ sơ gì cả. "Chủ nhà" giả này vẫn đóng phí quản lý đều đặn hàng năm nên không ai nghi ngờ gì.
"Chủ nhà" giả kiên quyết từ chối cung cấp thông tin thêm. Thấy vậy ông Trương gọi cảnh sát vào cuộc luôn! 
Thấy police xuất hiện, "chủ nhà" mới chịu thú nhận sự thật. Hoá ra hắn ta mua căn hộ này từ một môi giới với giá rẻ bất ngờ, thấy "hời" quá nên ký hợp đồng liền, bất chấp đối phương không đưa được giấy chứng nhận bất động sản hay chìa khoá!
Đến nơi không vào được nhà, liên lạc môi giới thì... bay màu. Biết bị lừa rồi nhưng "chủ nhà" nghĩ "tiền bỏ ra rồi thì phải lấy lại vốn", nên gọi thợ phá khoá, sửa sang và... ở luôn đến giờ!
Ông Trương nổi giận: "Mua nhà giá rẻ thế mà anh không thấy có gì sai sao?!"
"Chủ nhà" kể tiếp: Hai năm đầu anh ta còn sợ lắm, cứ có động tĩnh gì là run. Nhưng ở hơn 20 năm không ai tìm đến, công ty quản lý đổi chủ liên tục, anh ta nghĩ "ủa thế là ổn rồi" và chi thêm tiền sửa sang căn nhà.
Càng quá đáng hơn, khi bà Trương gọi điện đòi nhà, "chủ nhà" này còn kiên quyết không chịu dọn đi. Thậm chí còn đòi: "Muốn tôi dọn thì phải bồi thường 200.000 nhân dân tệ (698 triệu đồng)!"
Lý do? Anh ta nói đó là tiền trang trí và bảo trì nhà hơn 20 năm, cộng thêm đồ nội thất không di dời được.
Bà Trương đáp trả cực gắt: "Muốn đòi 200.000 thì trước tiên trả tiền thuê nhà hơn 20 năm cho tôi đã!"
Để giải quyết triệt để, bà Trương cần lấy lại giấy chứng nhận bất động sản. Vấn đề là... 28 năm trước bà quá bận nên chưa kịp làm giấy! Ông Trương phải liên hệ lại chủ đầu tư nhưng sau hơn 2 thập kỷ, chủ đầu tư cũng đã đổi đời chủ rồi.
Vài tháng xin cấp lại giấy khiến ông Trương kiệt sức hoàn toàn.
Cuối cùng, sau khi hai gia đình ngồi xuống thương lượng, "chủ nhà" giả đã chịu dọn đi mà không còn đòi bồi thường. Bà Trương thấy gia đình họ cũng bị lừa nên không truy cứu thêm. Giấy chứng nhận bất động sản về tay bà Trương, kết thúc hành trình dài đằng đẵng lấy lại căn nhà bỏ quên.
Nguồn: soha.vn
Và rồi... bà quên béng căn nhà này 28 năm!
Chuyện bắt đầu nóng lên vào năm 2020, khi con gái bà Trương tốt nghiệp đại học ở nước ngoài về Trung Quốc định cư và khởi nghiệp. Bà Trương hỏi con có muốn ở trong căn nhà 144m2 ngày xưa không. Con gái gật đầu lia lịa vì giá thuê nhà ở Thâm Quyến lúc này đã trời ơi đất hỡi, có chỗ free thì quá ngon!
Bà Trương lo con gái gặp vấn đề nên nhờ anh trai là ông Trương (cũng sống ở Thâm Quyến) đi kiểm tra trước. Và đoán xem ông Trương phát hiện gì?
Một căn nhà bỏ hoang 28 năm đáng lẽ phải phủ bụi, cửa sập ọp, nhưng căn nhà này lại sạch sẽ, thậm chí còn dán câu đối Tết ngay trước cửa luôn!
Ông Trương gõ cửa và tuyên bố mục đích. Không ngờ người trong nhà lại phản pháo: "Cha tôi đã mua căn hộ này rồi!"
Ông Trương cầm hợp đồng mua bán của em gái ra xem kỹ càng - không sai, không nhầm địa chỉ. Ông liên hệ công ty quản lý chung cư nhưng công ty này mới thành lập năm 2018, không có hồ sơ gì cả. "Chủ nhà" giả này vẫn đóng phí quản lý đều đặn hàng năm nên không ai nghi ngờ gì.
"Chủ nhà" giả kiên quyết từ chối cung cấp thông tin thêm. Thấy vậy ông Trương gọi cảnh sát vào cuộc luôn!
Thấy police xuất hiện, "chủ nhà" mới chịu thú nhận sự thật. Hoá ra hắn ta mua căn hộ này từ một môi giới với giá rẻ bất ngờ, thấy "hời" quá nên ký hợp đồng liền, bất chấp đối phương không đưa được giấy chứng nhận bất động sản hay chìa khoá!
Đến nơi không vào được nhà, liên lạc môi giới thì... bay màu. Biết bị lừa rồi nhưng "chủ nhà" nghĩ "tiền bỏ ra rồi thì phải lấy lại vốn", nên gọi thợ phá khoá, sửa sang và... ở luôn đến giờ!
Ông Trương nổi giận: "Mua nhà giá rẻ thế mà anh không thấy có gì sai sao?!"
"Chủ nhà" kể tiếp: Hai năm đầu anh ta còn sợ lắm, cứ có động tĩnh gì là run. Nhưng ở hơn 20 năm không ai tìm đến, công ty quản lý đổi chủ liên tục, anh ta nghĩ "ủa thế là ổn rồi" và chi thêm tiền sửa sang căn nhà.
Càng quá đáng hơn, khi bà Trương gọi điện đòi nhà, "chủ nhà" này còn kiên quyết không chịu dọn đi. Thậm chí còn đòi: "Muốn tôi dọn thì phải bồi thường 200.000 nhân dân tệ (698 triệu đồng)!"
Lý do? Anh ta nói đó là tiền trang trí và bảo trì nhà hơn 20 năm, cộng thêm đồ nội thất không di dời được.
Bà Trương đáp trả cực gắt: "Muốn đòi 200.000 thì trước tiên trả tiền thuê nhà hơn 20 năm cho tôi đã!"
Để giải quyết triệt để, bà Trương cần lấy lại giấy chứng nhận bất động sản. Vấn đề là... 28 năm trước bà quá bận nên chưa kịp làm giấy! Ông Trương phải liên hệ lại chủ đầu tư nhưng sau hơn 2 thập kỷ, chủ đầu tư cũng đã đổi đời chủ rồi.
Vài tháng xin cấp lại giấy khiến ông Trương kiệt sức hoàn toàn.
Cuối cùng, sau khi hai gia đình ngồi xuống thương lượng, "chủ nhà" giả đã chịu dọn đi mà không còn đòi bồi thường. Bà Trương thấy gia đình họ cũng bị lừa nên không truy cứu thêm. Giấy chứng nhận bất động sản về tay bà Trương, kết thúc hành trình dài đằng đẵng lấy lại căn nhà bỏ quên.
Nguồn: soha.vn