Quên Mourinho, Guardiola đi, đây mới là HLV "chất" nhất hiện tại

MiCute1528

New member
14a9042b162448780777.jpg


Lặng lẽ mà "xịn xò", ông thầy này đang âm thầm đưa đội bóng của mình tiến gần đến ngôi vương Premier League mà không cần phải "flex" ầm ĩ gì cả!

1. Tottenham đang "dí" sát nút Leicester City rồi nè!

Từ khi Premier League ra đời, chưa bao giờ Spurs lại gần chức vô địch đến thế này. Mà công lao lớn nhất không phải của Harry Kane hay Dele Alli – hai anh này vừa "hattrick" vào lưới Stoke City đó nha. Chắc chắn phải thuộc về Mauricio Pochettino rồi...

Hồi trước mấy tháng, Daily Mail có đăng ảnh Harry Kane và Jaime Vardy ngồi dự bị cùng nhau. Khoảnh khắc đó được chụp cách đây 3 năm ở giải hạng Nhất, lúc cả hai đang là những cái tên vô danh, giờ thì đã "phá đảo" Premier League rồi!

Nói vậy để thấy, nếu không có Pochettino thì có khi Harry Kane giờ vẫn đang lăn lộn ở đâu đó theo hợp đồng cho mượn từ Tottenham.

481a8a8fe8f8d54175d8.jpg


Ngay năm đầu tiên được Pochettino "cầm tay chỉ việc" (mùa bóng trước), Harry Kane đã "lột xác" thành sát thủ hàng đầu nước Anh với 21 bàn sau 34 trận ở Premier League. Còn Dele Alli cũng đang đi theo con đường tương tự luôn!

Trước mùa giải này, ai cũng chỉ biết Alli là cầu thủ trẻ triển vọng, sau khi chơi khá ổn ở giải... hạng Ba Anh thôi.

Nhưng giờ đây, Alli đã là ngôi sao thực thụ, thậm chí còn được đánh giá là tiền vệ tấn công xuất sắc nhất xứ sương mù kể từ thời huyền thoại Paul Gascoigne luôn!

Câu chuyện của Harry Kane và Dele Alli là minh chứng "sống" nhất cho tài "trọng dụng người" của Pochettino.

"Chiến lược của tôi là kết hợp cầu thủ trẻ cây nhà lá vườn và những nhân tố phù hợp từ bên ngoài", vị chiến lược gia người Argentina tiết lộ.

Trước khi đến White Hart Lane, ông đã giúp Southampton có một trong những mùa bóng thành công nhất lịch sử CLB. Nòng cốt tạo nên thành công đó là những cầu thủ trẻ như Chambers, Luke Shaw... - giờ đều đã đến với những bến đỗ lớn hơn cả rồi.

Còn trong 3 mùa dẫn dắt Espanyol, tổng cộng Pochettino đã trao cơ hội cho 23 cầu thủ ra mắt ở La Liga. Riêng mùa 2010-2011, ông sử dụng 32 cầu thủ, trong đó có tới 9 người lần đầu được "debut" ở giải đấu số 1 Tây Ban Nha!

2. Phát hiện viên ngọc thô đã khó, mài giũa nó tỏa sáng còn khó hơn.

Và đó chính là biệt tài của Pochettino – người đã học làm HLV từ khi mới... 20 tuổi! "Sư phụ" của ông không ai khác chính là HLV huyền thoại Marcelo Bielsa.

Quay ngược thời gian về năm 1987. Có 2 nhân viên săn tài năng của Newell's Old Boys tìm đến thị trấn Murphy (quê hương Pochettino). Họ trả tiền bo cho cảnh sát, tài xế taxi, người bán thịt... hay bất kỳ ai có thể giới thiệu cầu thủ trẻ tài năng.

Nhờ vậy, Pochettino lúc 14 tuổi được phát hiện và đưa về Newell's Old Boys. Đó cũng là lúc duyên phận giữa Pochettino và thầy Bielsa bắt đầu.

63329d3815ce20af64dd.jpg


Chính vị HLV "gạo cội" này là người đặt nền móng cho tư duy HLV của Pochettino. Hai ngày trước trận đấu quan trọng giữa Newell's Old Boys và San Lorenzo, do nhân viên trinh sát đối thủ bận việc, Bielsa giao cho Pochettino một nhiệm vụ đặc biệt.

"Tôi cần hồ sơ của cậu về San Lorenzo. Hãy đọc 3 tờ báo viết về trận đấu gần nhất của họ. Tìm những điểm quan trọng như chiến thuật, ai là cầu thủ then chốt, cách họ pressing và đá phạt... kết hợp với hiểu biết của cậu. Chúng ta sẽ thảo luận trước buổi tập".

Lúc đó Pochettino mới 20 tuổi, và đó là lần đầu tiên ông tiếp cận trận đấu dưới góc nhìn chiến thuật.

Pochettino phát hiện được khá nhiều chi tiết quan trọng. Alberto Acosta là cầu thủ rất khó kèm. Ở trận gần nhất, anh này ghi 2 bàn bằng đầu từ những quả đá phạt của Nestor Gorosito...

Nhưng với Pochettino, phần khó nhất không phải là tìm ra kết quả, mà là trình bày nó với Bielsa và các cộng sự. Pochettino đã hiểu phần nào sự khó khăn để thuyết phục người khác về quan điểm của mình.

Từ đây, Pochettino bắt đầu chú ý hơn đến công việc HLV. Ông học được rất nhiều từ thầy Bielsa.

Ngay cả việc quan tâm đến cầu thủ trẻ do CLB đào tạo cũng chịu ảnh hưởng từ Bielsa. Sau khi đội trẻ Newell's Old Boys vô địch giải trẻ Argentina, Bielsa mạnh dạn đưa một loạt cầu thủ lên đội một.

Đó là nòng cốt giúp Newell's Old Boys giành 2 chức vô địch quốc gia và vào CK Copa Libertadores trong giai đoạn ông này nắm quyền (1990-1992). Sau đó, Pochettino còn tái ngộ Bielsa tại Espanyol.

Vì thế dễ hiểu khi Pochettino cũng yêu thích lối chơi pressing, đề cao kiểm soát bóng: "Tôi muốn đội bóng của mình có bóng và chơi đẹp". ⚽

228cab2fc15b82fd9423.png


Nhưng khác với Guardiola – người thừa nhận phải lái xe đến học hỏi Bielsa để "sinh" ra tiki-taka, Pochettino linh hoạt hơn rất nhiều:

"Trên hết, tôi muốn xây dựng đội bóng trên nền tảng cơ bản: tấn công và phòng ngự. Điều tệ hại nhất với một HLV là cho rằng mình là người phát minh và luôn duy trì niềm tin tuyệt đối. Bạn phải luôn cơ động, không được cứng nhắc. Điều quan trọng trong bóng đá là bạn phải thích nghi được với mọi hoàn cảnh".

Và khi Pep Guardiola phải lên tiếng: "Tôi học hỏi được nhiều từ Pochettino" thì CĐV Tottenham hoàn toàn có quyền mơ về các danh hiệu, dù trong 2 năm dưới thời Pochettino, Gà trống chẳng cần "chơi lớn" mua sắm nhiều đâu nha! ✨

766fe43615966376a7c7.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top