GaLovely793
New member
Chuyện nghe như phim nhưng có thật: Air India vừa "tìm lại" một chiếc Boeing sau 13 năm mất tích... ngay trong sân bay! Chắc các bác cũng choáng như mình lúc đọc tin này nè
Câu chuyện drama bắt đầu khi sân bay Kolkata bỗng dưng inbox Air India: "Ê kìa, chiếc Boeing 737-200 đậu chiếm chỗ bên này từ bao giờ giờ là của anh à? Dọn đi!"
Plot twist là Air India lúc đầu còn phủ nhận luôn: "Không phải của tụi mình nha!" Nhưng sau khi lục lọi hồ sơ thì... ờ thì ra là của họ thật Một chiếc máy bay nặng 30 tấn, dài gần 30 mét mà có thể "bốc hơi" khỏi hệ thống suốt hơn 1 thập kỷ, ai ngờ được!
## Lý do gì mà "mất" máy bay vậy trời? 
Nguyên nhân thì hơi... văn phòng phẩm đấy các bạn. Chiếc Boeing này ban đầu thuộc Indian Airlines, sau khi sáp nhập vào Air India năm 2007 thì bị "lọt lưới" trong quá trình chuyển giao tài sản.
Trước khi bị bỏ quên, em máy bay này từng được Cục Bưu chính Ấn Độ thuê làm máy bay chở hàng nha (fancy phết!). Đến 2012, nó bị xóa đăng ký và từ đó... biến mất khỏi mọi tài liệu chính thức. Thay đổi nhân sự liên tục + quản lý hồ sơ lỏng lẻo = công thức để quên máy bay đó mọi người
## Cái giá của sự "não cá vàng"
Sau khi "nhận vợ" trở lại chiếc Boeing thất lạc, Air India phải chịu phạt gần 10 triệu rupee (tương đương gần 10 tỷ VNĐ nha các bạn!) Đây là tiền phí đỗ xe... à nhầm, đỗ máy bay tích lũy trong 13 năm. Tính ra mỗi năm cũng gần 800 triệu, không rẻ tí nào!
CEO Air India - ông Campbell Wilson - thừa nhận việc này "không thể chấp nhận được" và đang rà soát lại toàn bộ quy trình quản lý tài sản. Ừ thì đúng rồi, quên máy bay thì còn gì nữa đâu
## Happy ending cho chiếc Boeing "lạc loài"
Hai tuần trước, chiếc Boeing 737-200 này đã được bán và vận chuyển bằng đường bộ (ủa máy bay mà chạy đường bộ sao? ) tới Bengaluru. Ở đó, nó sẽ được dùng làm thiết bị huấn luyện mặt đất cho phi hành đoàn, cuối cùng cũng có việc làm rồi!
## Không chỉ một mình nó đâu nhé!
Theo quan chức sân bay Kolkata, đây là chiếc máy bay bị bỏ hoang thứ 14 được xử lý trong vòng 5 năm qua. Hiện vẫn còn hai chiếc ATR-72 của Alliance Air đang nằm ở khu vực hẻo lánh phía tây nam sân bay, bị bỏ mặc khoảng 5 năm rồi. Sân bay này giống như nghĩa địa máy bay vậy
Chuyện này xảy ra đúng lúc Air India đang gặp nhiều áp lực về an toàn và vận hành. Trước đó vào tháng 6/2025, một chuyến bay của hãng bị tai nạn tại Ahmedabad khiến 241/242 người trên máy bay thiệt mạng. Sau đó họ cũng phải đình chỉ ba chiếc Boeing 787-8 Dreamliner để điều tra chuyên sâu.
Nguồn: kenh14.vn
Câu chuyện drama bắt đầu khi sân bay Kolkata bỗng dưng inbox Air India: "Ê kìa, chiếc Boeing 737-200 đậu chiếm chỗ bên này từ bao giờ giờ là của anh à? Dọn đi!"
Plot twist là Air India lúc đầu còn phủ nhận luôn: "Không phải của tụi mình nha!" Nhưng sau khi lục lọi hồ sơ thì... ờ thì ra là của họ thật Một chiếc máy bay nặng 30 tấn, dài gần 30 mét mà có thể "bốc hơi" khỏi hệ thống suốt hơn 1 thập kỷ, ai ngờ được!
## Lý do gì mà "mất" máy bay vậy trời?
Nguyên nhân thì hơi... văn phòng phẩm đấy các bạn. Chiếc Boeing này ban đầu thuộc Indian Airlines, sau khi sáp nhập vào Air India năm 2007 thì bị "lọt lưới" trong quá trình chuyển giao tài sản.
Trước khi bị bỏ quên, em máy bay này từng được Cục Bưu chính Ấn Độ thuê làm máy bay chở hàng nha (fancy phết!). Đến 2012, nó bị xóa đăng ký và từ đó... biến mất khỏi mọi tài liệu chính thức. Thay đổi nhân sự liên tục + quản lý hồ sơ lỏng lẻo = công thức để quên máy bay đó mọi người
## Cái giá của sự "não cá vàng"
Sau khi "nhận vợ" trở lại chiếc Boeing thất lạc, Air India phải chịu phạt gần 10 triệu rupee (tương đương gần 10 tỷ VNĐ nha các bạn!) Đây là tiền phí đỗ xe... à nhầm, đỗ máy bay tích lũy trong 13 năm. Tính ra mỗi năm cũng gần 800 triệu, không rẻ tí nào!
CEO Air India - ông Campbell Wilson - thừa nhận việc này "không thể chấp nhận được" và đang rà soát lại toàn bộ quy trình quản lý tài sản. Ừ thì đúng rồi, quên máy bay thì còn gì nữa đâu
## Happy ending cho chiếc Boeing "lạc loài"
Hai tuần trước, chiếc Boeing 737-200 này đã được bán và vận chuyển bằng đường bộ (ủa máy bay mà chạy đường bộ sao? ) tới Bengaluru. Ở đó, nó sẽ được dùng làm thiết bị huấn luyện mặt đất cho phi hành đoàn, cuối cùng cũng có việc làm rồi!
## Không chỉ một mình nó đâu nhé!
Theo quan chức sân bay Kolkata, đây là chiếc máy bay bị bỏ hoang thứ 14 được xử lý trong vòng 5 năm qua. Hiện vẫn còn hai chiếc ATR-72 của Alliance Air đang nằm ở khu vực hẻo lánh phía tây nam sân bay, bị bỏ mặc khoảng 5 năm rồi. Sân bay này giống như nghĩa địa máy bay vậy
Chuyện này xảy ra đúng lúc Air India đang gặp nhiều áp lực về an toàn và vận hành. Trước đó vào tháng 6/2025, một chuyến bay của hãng bị tai nạn tại Ahmedabad khiến 241/242 người trên máy bay thiệt mạng. Sau đó họ cũng phải đình chỉ ba chiếc Boeing 787-8 Dreamliner để điều tra chuyên sâu.
Nguồn: kenh14.vn