Hội mê phượt ơi, nếu bạn đang tìm một cung đường để vừa chạy xe vừa ngắm cảnh thì miền Tây Nghệ An là must-try luôn đó! Càng đi sâu vào trong càng gặp nhiều khung cảnh núi rừng xứ Nghệ đẹp mê hồn, mà đặc biệt đây còn là quê hương của cô giáo Nguyễn Linh - bà xã cầu thủ Hồ Văn Cường đấy nhé! ️
Hành trình bắt đầu từ thành phố Vinh, rồi đánh lái về phía Tây là bạn sẽ lần lượt đi qua Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn.
Điểm đỉnh của chuyến đi này là cảnh vật cứ liên tục đổi khác, như xem phim vậy ấy! Vừa thoát khỏi khu đô thị, những con đường đã mở ra giữa đồi núi, ruộng đồng và các bản làng của đồng bào vùng cao rồi.
Càng đi xa, view càng xịn xò! Những dãy núi nối tiếp nhau, thung lũng xanh mướt, dòng sông uốn lượn tạo nên khung cảnh khác hẳn so với vùng đồng bằng. Chụp ảnh lên là xịn sò ngay!
Điểm nổi bật phải kể đến khu vực Con Cuông với Vườn quốc gia Pù Mát nổi tiếng. Nơi đây có hệ sinh thái đa dạng phết, rừng rộng lớn và cảnh quan tự nhiên cực đặc trưng.
Từ Con Cuông tiếp tục về Tương Dương, bạn sẽ thấy vẻ đẹp vùng núi càng rõ nét hơn. Những cung đường quanh co men theo sườn núi, một bên là núi rừng hùng vĩ, bên kia bắt gặp dòng nước và thung lũng phía xa - cảm giác như đang lạc vào MV ca nhạc luôn á!
Lên cao hơn nữa, cảnh vật lại tiếp tục biến hóa. Những bản làng nằm giữa núi rừng, nếp nhà đặc trưng của vùng cao cùng đời sống sinh hoạt của người dân tạo thêm nét riêng cho hành trình.
Điểm hay ho của cung đường này không phải là một chỗ check-in cụ thể nào đâu. Chính cả quãng đường di chuyển mới là trải nghiệm đáng nhớ nhất, vì mỗi đoạn đường lại mở ra một góc nhìn khác về thiên nhiên và cuộc sống vùng cao nha!
Bạn có thể tự do dừng lại ở những điểm đẹp để nghỉ ngơi, sống ảo và hít thở không khí trong lành. Tuy nhiên nhớ cẩn thận với tốc độ, thời tiết và điều kiện đường sá, đặc biệt là những đoạn nhiều khúc cua nha! An toàn là trên hết!
Nguồn: saostar.vn