Vit2k61507
New member
Không khí tang thương và đau buồn bao trùm làng quê nghèo Chánh Khoan Tây, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ (Bình Định) khi thi thể "hiệp sĩ" Nguyễn Văn Thôi được đưa về quê nhà an táng.
Rạng sáng 15-5, chiếc xe cứu thương chở thi thể "hiệp sĩ" Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi) về đến quê nhà thuộc thôn Chánh Khoan Tây trong niềm tiếc thương vô hạn của người thân, bạn bè và hàng xóm láng giềng. Lúc này, rất đông người dân đã tụ tập tại nhà anh Thôi để chia buồn, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Nhiều người không kìm được nước mắt trước nỗi đau quá lớn này...
Đến trưa cùng ngày, nhiều nhóm người từ các địa phương trong và ngoài tỉnh Bình Định bắt đầu đến thắp nén hương tiễn biệt người "hiệp sĩ" trượng nghĩa Nguyễn Văn Thôi. Trước đó, khi hay tin anh Thôi bị sát hại trong lúc truy bắt nhóm đối tượng trộm một xe máy SH trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3, TP HCM) xảy ra vào tối 13-5, quê nghèo của anh đã chìm trong tang tóc.
Bà Nguyễn Thị Bảy, hàng xóm của anh Thôi, kể rằng do gia cảnh nghèo khó, anh Thôi phải vào TP HCM mưu sinh từ khi còn trẻ. "Thôi là đứa hiền lành, tốt bụng lắm. Năm trước nó về thăm quê rồi đem khoe cái giấy khen bắt cướp, ai cũng mừng cho nó. Ai ngờ giờ đây nghe tin các "hiệp sĩ" bị cướp đâm chết, trong đó có Thôi, ai cũng xót xa lắm. Dù sao chúng tôi cũng tự hào vì có người con quê hương đã hy sinh vì việc nghĩa. Đó là tấm gương để mọi người noi theo", bà Bảy xúc động chia sẻ.
Cùng đứa con trai 10 tuổi theo xe đưa thi thể chồng cũ về quê, chị Nguyễn Thị Thanh Dung (41 tuổi) nghẹn ngào cho biết dù 2 vợ chồng đã ly hôn 10 năm nhưng anh Thôi vẫn rất thương vợ con. Mỗi khi rảnh rỗi hay cuối tuần, anh Thôi vẫn đến đưa con trai đi chơi, ăn uống. "Trước khi cưới nhau, anh ấy chịu khó làm ăn, sau đó tham gia vào đội bắt cướp ở TP HCM. Thấy công việc nguy hiểm đến tính mạng nên nhiều lần tôi khuyên chồng bỏ đi nhưng anh Thôi nói đó là đam mê, muốn giúp đỡ người dân. Nhiều lần chồng về nhà khoe bắt được bọn cướp, đòi lại tài sản cho người dân thì mình cũng vui. Nhưng giờ đây anh ấy đã mãi mãi ra đi, không biết rồi mai đây tôi phải lo cho con thế nào..." – Nói đến đây, chị Dung nghẹn ngào không kìm được nước mắt.
Còn bà Nguyễn Thị Ô (68 tuổi, mẹ ruột anh Thôi) nghẹn lời: "Khi nghe Thôi nói tham gia đội bắt cướp, vợ chồng tôi nhiều lần khuyên can vì sợ nguy hiểm đến tính mạng nhưng nó nói là để giúp đỡ những người dân bị trộm cướp. Đến lúc nghe tin con mất vì bắt cướp, đất trời xung quanh tôi như muốn sụp đổ...".
Chiều cùng ngày, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cùng đoàn công tác đến nhà anh Nguyễn Văn Thôi viếng thăm, chia sẻ và động viên gia đình. Qua đó, ông Dũng trao sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng do Công ty CP Địa ốc Hưng Thịnh tài trợ cho cháu Nguyễn Thành Đạt, con trai anh Thôi. Ngoài ra, tỉnh Bình Định cũng hỗ trợ gia đình anh Thôi 5 triệu đồng.
Theo ông Dũng, hành động của nhóm "hiệp sĩ" phục kích, truy bắt băng trộm xe máy tại TP HCM rất dũng cảm và nghĩa khí. Sự hy sinh của 2 "hiệp sĩ" Nguyễn Văn Thôi và Nguyễn Hoàng Nam (quê ở Đồng Nai) là tấm gương quên mình chống lại cái xấu, cái ác trong xã hội. Qua đó, ông Dũng cũng mong các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện thủ tục để cấp thẩm quyền xem xét, công nhận liệt sĩ cho 2 anh Thôi và Nam.
Diễn biến vụ việc:
Như đã thông tin, khoảng 20 giờ 30 tối 13-5, một số thành viên của nhóm "hiệp sĩ" quận Tân Bình bắt quả tang một số đối tượng đang trộm xe máy SH trên đường Cách Mạng Tháng Tám, TP HCM. Ngay lập tức, nhóm "hiệp sĩ" tổ chức vây bắt nhưng các đối tượng trộm xe nhanh chóng thoát thân.
Khi đuổi theo được vài trăm mét, nhóm "hiệp sĩ" bắt kịp các đối tượng. Lúc này, bọn trộm xe rút hung khí tấn công, khiến 5 người thuộc nhóm "hiệp sĩ" bị thương tích nặng. Sau đó, nhóm đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.
Nguồn: kenh14.vn