BeoMoon274
New member
Quế Ngọc Hải khoe điều thích nhất là mỗi dịp Tết về không bị mẹ hay họ hàng hỏi "Bao giờ lấy vợ?" hay "Đã có ny chưa?" như đám bạn khác
**"May mắn hay không là do mình quyết định thôi!"**
Phải nói thật là 2016 không phải năm suôn sẻ với chàng hậu vệ Quế Ngọc Hải rồi. Sau khi hết án kỷ luật từ VFF, anh comeback ấn tượng trong màu áo SLNA và trở thành trụ cột ĐTQG luôn. Nhưng mà thành tích chung của cả CLB lẫn đội tuyển vẫn chưa đạt như mong đợi, chưa kể có vài trận Hải còn mắc sai lầm kiểu "tai nạn nghề nghiệp" nữa
Dù vậy khi được hỏi về những gì đã trải qua trong năm 2016, mặc dù thừa nhận chưa thực sự như ý muốn nhưng chàng trung vệ điển trai của SLNA và ĐTVN vẫn cảm thấy biết ơn và trân trọng từng khoảnh khắc, kể cả những thất bại luôn nha!
"Thực sự năm qua không phải là năm thành công của mình trong công việc, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy đó là những trải nghiệm đáng quý giúp mình chín chắn và trưởng thành lên rất nhiều. Trong những ngày đầu năm mới, mình không muốn nghĩ quá nhiều đến những chuyện đã qua. Mình là người thích sống cho hiện tại và tương lai, và cảm thấy đầy lạc quan cho chặng đường phía trước."
Tết Đinh Dậu 2017 sẽ là năm tuổi của Ngọc Hải và cựu đội trưởng U23 Việt Nam thừa nhận có chút lo lắng vì theo quan niệm dân gian thì năm tuổi thường hay gặp sự cố. Nhưng mà Ngọc Hải suốt 2 năm qua cũng đã trải qua đủ các sự cố lẫn thị phi rồi nên... Anh tin rằng, chỉ cần cố gắng thì may mắn cuối cùng sẽ tới với mình thôi
"Người ta vẫn bảo có thờ, có thiêng mà. Mình cũng là một người sống có một chút tâm linh và tin vào đạo Phật. Đạo Phật dạy rằng gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy. Mình tin rằng may mắn hay không là do mình. Hai năm qua, mình chưa thực sự may mắn là do chưa cố gắng hết sức, nên trong năm nay sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa."
**Mẹ chưa giục cưới vợ nha!**
Dù chưa thực sự thành công trong công việc nhưng năm qua, Quế Ngọc Hải lại "thắng lớn" trên chốn tình trường khi chinh phục được cô nữ sinh xinh đẹp ở quê nhà sau một thời gian dài theo đuổi đấy Tuy nhiên, Ngọc Hải không muốn nhắc đến chuyện tình cảm và muốn giữ kín cho riêng mình (understand bro ơi!)
Hải cho biết gia đình anh rất tâm lý, nên ít khi hỏi chuyện cưới vợ như những người bạn đồng trang lứa khác mỗi dịp Tết đến xuân về (chill vậy!). Dù vậy trung vệ SLNA cũng đặt mục tiêu cho riêng mình sẽ phải ổn định được cuộc sống và có đủ điều kiện chăm sóc cho gia đình mới tính đến chuyện kết hôn.
Ngọc Hải cũng chia sẻ, gia đình anh mọi thứ chuẩn bị cho Tết đều do mẹ anh lo cả. Anh chỉ phụ giúp được phần dọn dẹp nhà cửa và mua thêm cành đào trang trí cho căn nhà của mình thôi.
"Mẹ mình nấu ăn rất ngon. Tết nào cũng chuẩn bị rất nhiều. Mình mê nhất là món bánh chưng rán, ăn không thấy ngán nên chỉ sợ mỗi việc tăng cân vì mọi năm cứ sau Tết là bị tăng 1-2 kg..."
Khi được hỏi về điều ước cho năm mới, Ngọc Hải cho biết: "Mình hy vọng sẽ làm được điều gì đó giúp SLNA đạt thành tích tốt ở V.League năm nay".
Nguồn: kenh14.vn