ChangAngel
New member
Trung vệ Quế Ngọc Hải - anh chàng phải làm "thủ môn bất đắc dĩ" của tuyển Việt Nam đã gửi lời tri ân đầy xúc động đến hai anh đầu vừa chia tay sự nghiệp bóng đá và ĐTQG.
Sau thất bại tại AFF Cup 2016, Việt Nam cũng phải nói lời tạm biệt những huyền thoại, những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất. Lê Công Vinh quyết định giải nghệ, còn Thành Lương và Đình Luật thì giã từ đội tuyển quốc gia.
Một ngày sau trận đấu đầy cảm xúc ấy, trung vệ Quế Ngọc Hải đã tâm sự trên trang cá nhân: "Ngày hôm qua có lẽ sẽ là lần cuối cùng tôi khóc. Vì sau 3 trận bán kết trong 3 năm liên tiếp tôi cũng đã cạn nước mắt rồi. Tôi không khóc vì đội bóng thua. Vì đội bóng đã chiến đấu quá quả cảm, quá tuyệt vời và xuất sắc rồi. Tôi khóc vì cảm thấy có lỗi với hai anh nhiều lắm. Vì đó là lần cuối của hai anh rồi".
Công Vinh và Thành Lương đã nói lời chia tay với các đồng đội ngay trong phòng thay đồ, sau trận bán kết lượt về với Indonesia ở Mỹ Đình. Nghe những chia sẻ từ Công Vinh và Thành Lương, ai nấy đều không kìm được cảm xúc và thậm chí còn rơi nước mắt.
Quế Ngọc Hải không quên dành lời tri ân đến hai người anh, hai thần tượng của mình: "Cảm ơn vì những gì hai anh đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam từ khi tôi vẫn còn là cầu thủ trẻ theo dõi và yêu mến qua TV đến lúc được là đồng đội".
Cuối cùng, trung vệ quê Nghệ An bày tỏ sự tiếc nuối khi tuyển quốc gia giờ đây mất đi những cầu thủ tài năng cả trong lẫn ngoài sân cỏ. "Từ giờ về sau có lẽ mỗi lần lên tuyển tôi sẽ không được thấy hai con người mẫu mực. Một đội trưởng máu lửa nhiệt huyết và một người anh luôn vui vẻ nhắc nhở nhẹ nhàng và trêu đùa với anh em. Em và mọi người sẽ nhớ hai anh lắm! Hai anh sẽ mãi là số 9 và số 11 huyền thoại của bóng đá Việt Nam! Cảm ơn vì tất cả"
Chia sẻ của Quế Ngọc Hải trên trang cá nhân đã nhận về rất nhiều lời động viên và chia sẻ từ người hâm mộ.
Nguồn: kenh14.vn