Năm mới xin vía mới, nhưng quên tarot hay xem tay đi các bro, Tết này phải hỏi ý kiến... đĩa cơm mới chuẩn! "Có thực mới vực được vận" - câu này nghe sến nhưng lại là chân lý ngàn đời đấy, đặc biệt là dịp Tết
Nghe đâu "Mệnh" là trời sinh ra, còn "Vận" thì tự mình tạo. Ông bà ta xưa khôn lắm, bảo ăn uống cũng phải có chiến lược chứ không phải nhắm mắt gắp bừa. Ăn khổ qua cho khổ qua nhanh, ăn thịt đông cho trong sáng suốt năm, ăn giò chả cho gia đình ấm êm phúc lộc... Nhưng cái quan trọng là phải biết món nào hợp với "vận mệnh éo le" của mình nữa chứ
Hội FA lâu năm thả thính như thể thao - điểm danh ngay!
Nếu bạn thuộc team "thả thính như nghề" nhưng vẫn ế dài dằng dặc, đứng núi này ngó núi nọ mãi không xong chuyện, thì nghe đây: phải ăn ngay món "Lưới trời lồng lộng tuy thưa khó thoát" - tức là Chả giò rế đó! Ăn vào đảm bảo hết ế luôn á
Nghệ thuật thả thính giống như gói chả giò ý - phải khéo léo, vừa đủ, không được lố. Bánh tráng rế tuy mỏng manh lỏng lẻo nhưng lại ôm trọn được cả tình yêu vào trong đó. Cũng như phải biết vun vén, dồn hết yêu thương chỉ cho một người thôi chứ đừng "thả thính lia lịa" nữa nhé!
Team thanh niên số đen như bị nguyền rủa
Gen Z mình thì ai cũng biết: nhạy bén, cập nhật trend nhanh như chớp
Như anh chàng trong phim ngắn "Có thực mới vực được vận" ý - thời trà tranh thì bán trà tranh, thời mì cay thì theo mì cay, thời trà sữa lại đổi trà sữa... nhưng vẫn chưa gặp may
Vấn đề là phải biết chọn lọc trend nào để theo, và quan trọng nhất là phải "bình tĩnh sống" như "thánh phán" Trấn Thành đã dạy!
Món đổi vận cho team này là "Vững trụ kết nụ tầm xuân" - Chân giò hầm măng đó nha. Chân giò phải hầm lâu mới ngon, cũng như con người phải tôi luyện lâu mới có ý chí bền vững. Những búp măng như nụ tầm xuân, báo hiệu nhiều khởi đầu mới tốt lành đang chờ đón
Team cháy túi bất chấp - vào hết đây!
Người ta xài phà phà tiền vẫn dư, còn bạn thì tiết kiệm từng đồng mà vẫn... trống rỗng? Team "nghèo hơn cả nghèo" ơi, có món cứu cánh cho mấy bro đây rồi
Muốn cuộc đời đổi vận, sự nghiệp lên hương thì phải ăn món "Sơn thủy hòa đồng, núi sông hòa điệu" - tức là Chả bò tôm chua nè. "Thánh phán" Trấn Thành đã phán: "Tiết kiệm là đúng nhưng giao tiếp không mở rộng sẽ khiến tài lộc tắc nghẽn đấy. Một món trên cạn một món dưới nước, ăn cùng lúc là sung túc sung vầy luôn. Sống phải chan hòa, hòa điệu, tương tác lẫn nhau. Mở rộng giao tiếp ra, lúc đó vạn sự mới hanh thông!"
Chuẩn không cần chỉnh luôn ấy chứ!
Nguồn: kenh14.vn