Cuối năm rồi đó các cậu ơi! Năm nay có về quê ăn Tết không nè? Hay là lại "mắc kẹt" ở thành phố như mọi năm?
Nhắc đến quê là nhớ liền những con đường đất đỏ, những cánh đồng lúa chín vàng óng, những buổi chiều gió thổi mát rượi. Quê mình tuy nhỏ nhưng mà chill phết đó nha!
Còn nhớ hồi bé mỗi dịp hè là được về quê chơi với mấy đứa anh em họ. Sáng nào cũng dậy sớm ra đồng bắt cào cào, cá cóc, chiều về tắm kênh. Thời điểm đó đơn giản mà vui ghê!
Bây giờ lớn rồi, mỗi lần về quê lại thấy nhiều thứ thay đổi quá trời. Đường xá được láng nhựa, nhiều nhà cao tầng mọc lên. Nhưng mà cái không khí bình yên, gần gũi kia vẫn còn nguyên đó!
Quê mình là nơi có bà nội, ông ngoại già yếu đang đợi con cháu về thăm. Là nơi có những món ăn quen thuộc không thể tìm thấy ở thành phố. Là nơi lưu giữ tuổi thơ và những kỷ niệm đẹp nhất!
Năm nay nhớ sắp xếp thời gian về thăm quê nhé! Dù bận đến mấy cũng phải dành thời gian cho gia đình và cái nơi đã sinh ra mình chứ!
Nguồn: tinhte.vn