BongChanhNgoan
New member
Dân công sở đang uể oải kéo mình vào guồng quay làm việc sau Tết thì ở Phúc Kiến (Trung Quốc), không khí tết vẫn đang cháy hết nấc luôn á!
Nếu đang lướt mạng mà bỗng dưng thấy biển người đỏ rực, mâm cúng trải dài ngút cả tầm mắt giữa màn đêm chớp loáng ánh nhang đèn, thì chào mừng bạn đã gặp lễ hội Bái Thiên Công ngày mùng 9 tháng Giêng tại Chương Châu, Phúc Kiến rồi nè! Đây không chỉ là một nghi thức tâm linh bình thường đâu mà đã thành đỉnh cao của di sản văn hóa phi vật thể vùng Mân Nam luôn. Ai nhìn thấy cũng phải "oa" lên, choáng váng rồi muốn xách balo đi ngay lập tức!
Lễ Bái Thiên Công, hay gọi cho dễ hiểu là lễ cúng Ngọc Hoàng Đại Đế, vốn là một trong những nét văn hóa tâm linh cực kỳ thiêng liêng của người dân vùng Mân Nam. Trong khi đa số nơi khác coi mùng hạ nêu là hết Tết rồi, thì với người Chương Châu, mùng 9 tháng Giêng mới thực sự là ngày trọng đại nhất năm, đánh dấu khoảnh khắc đất trời giao hòa và vạn vật sinh sôi nảy nở nè!
Bức tranh mùa xuân ở đây không phải kiểu mầm lá nhỏ e ấp đợi nắng, mà là cả một biển người trẩy hội với khát vọng hưng vượng cháy bỏng đan xen niềm tin tâm linh sâu sắc. Cứ tưởng qua mùng 8 là quay lại văn phòng thì vơi bớt vui hội hè rồi, nhưng không đâu, sự nhộn nhịp nơi này sẽ khiến bạn choáng ngợp và ngỡ ngàng luôn!
Hàng ngàn gia đình, từ những cụ già tóc bạc phơ cho đến những bé xíu xúng xính trong bộ áo gấm đỏ rực, đều thành tâm chuẩn bị mâm lễ vật hoành tráng nhất. Họ dâng lên bàn thờ từ heo quay béo ngậy, gà luộc vàng ươm, hoa quả ngũ sắc tươi rói đến những tháp bánh nếp, bánh tổ xếp cao ngất ngưởng với ngụ ý "bước bộ cao thăng" (thăng chức thăng lương nè)
Sự chuẩn bị cầu kỳ và tỉ mỉ này không phải để flex với xóm làng đâu nha, mà nó gói trọn lòng biết ơn vô hạn với sự che chở của bề trên trong suốt một năm qua, đồng thời gửi gắm lời nguyện cầu về gia đạo bình an, làm ăn phát đạt, mưa thuận gió hòa trong năm mới sắp tới á!
Nếu muốn chiêm ngưỡng trọn vẹn sự ngoạn mục của phong tục "đỉnh lưu" mạng xã hội này, tọa độ vàng mà bạn nhất định phải check-in chính là Ngọc Tôn Cung nằm uy nghi tại quận Hương Thành, thành phố Chương Châu. Dân mê du lịch và các nhà nghiên cứu văn hóa hay rỉ tai nhau rằng, linh hồn của lễ hội không nằm ở ban ngày chói chang mà thực sự bắt đầu rực cháy từ 11 giờ đêm ngày mùng 8 tháng Giêng nè!
Khi màn đêm dần buông xuống, Ngọc Tôn Cung bỗng bừng sáng rực rỡ như ban ngày bởi ánh đèn lồng đỏ chót và hàng vạn nén nhang trầm tỏa khói bay nghi ngút lên tận trời cao. Cả một khoảng sân rộng mênh mông trước đền được phủ kín bởi những chiếc bàn đỏ chót xếp thành từng hàng dài ngay ngắn tăm tắp, trên đó là la liệt những món sản vật địa phương tinh túy nhất được người dân thành kính dâng lên Ngọc Hoàng. Đứng giữa không gian huyền ảo ấy, tiếng chiêng trống giục giã liên hồi hòa quyện cùng tiếng xì xụp khấn vái thầm thì, tiếng cười nói râm ran đầy hoan hỉ tạo nên một bản giao hưởng tâm linh đỉnh của chóp luôn!
Lễ hội này không mang vẻ u tịch, trang nghiêm hay xa cách khiến người ta e dè đâu, mà ngược lại, nó tỏa ra một sức sống mãnh liệt, một bầu không khí lễ hội ngàn năm tuổi nhưng vẫn đập chung nhịp đập rộn rã với hơi thở của thời đại công nghệ số. Chẳng trách mà những bức ảnh hay video ngắn quay lại khung cảnh tráng lệ này mỗi dịp đầu năm lại "phá đảo" mọi nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, khiến biết bao trái tim yêu du lịch, tò mò về thế giới và mê đắm văn hóa Á Đông phải đứng ngồi không yên!
Nguồn: kenh14.vn
Nếu đang lướt mạng mà bỗng dưng thấy biển người đỏ rực, mâm cúng trải dài ngút cả tầm mắt giữa màn đêm chớp loáng ánh nhang đèn, thì chào mừng bạn đã gặp lễ hội Bái Thiên Công ngày mùng 9 tháng Giêng tại Chương Châu, Phúc Kiến rồi nè! Đây không chỉ là một nghi thức tâm linh bình thường đâu mà đã thành đỉnh cao của di sản văn hóa phi vật thể vùng Mân Nam luôn. Ai nhìn thấy cũng phải "oa" lên, choáng váng rồi muốn xách balo đi ngay lập tức!
Lễ Bái Thiên Công, hay gọi cho dễ hiểu là lễ cúng Ngọc Hoàng Đại Đế, vốn là một trong những nét văn hóa tâm linh cực kỳ thiêng liêng của người dân vùng Mân Nam. Trong khi đa số nơi khác coi mùng hạ nêu là hết Tết rồi, thì với người Chương Châu, mùng 9 tháng Giêng mới thực sự là ngày trọng đại nhất năm, đánh dấu khoảnh khắc đất trời giao hòa và vạn vật sinh sôi nảy nở nè!
Bức tranh mùa xuân ở đây không phải kiểu mầm lá nhỏ e ấp đợi nắng, mà là cả một biển người trẩy hội với khát vọng hưng vượng cháy bỏng đan xen niềm tin tâm linh sâu sắc. Cứ tưởng qua mùng 8 là quay lại văn phòng thì vơi bớt vui hội hè rồi, nhưng không đâu, sự nhộn nhịp nơi này sẽ khiến bạn choáng ngợp và ngỡ ngàng luôn!
Hàng ngàn gia đình, từ những cụ già tóc bạc phơ cho đến những bé xíu xúng xính trong bộ áo gấm đỏ rực, đều thành tâm chuẩn bị mâm lễ vật hoành tráng nhất. Họ dâng lên bàn thờ từ heo quay béo ngậy, gà luộc vàng ươm, hoa quả ngũ sắc tươi rói đến những tháp bánh nếp, bánh tổ xếp cao ngất ngưởng với ngụ ý "bước bộ cao thăng" (thăng chức thăng lương nè)
Sự chuẩn bị cầu kỳ và tỉ mỉ này không phải để flex với xóm làng đâu nha, mà nó gói trọn lòng biết ơn vô hạn với sự che chở của bề trên trong suốt một năm qua, đồng thời gửi gắm lời nguyện cầu về gia đạo bình an, làm ăn phát đạt, mưa thuận gió hòa trong năm mới sắp tới á!
Nếu muốn chiêm ngưỡng trọn vẹn sự ngoạn mục của phong tục "đỉnh lưu" mạng xã hội này, tọa độ vàng mà bạn nhất định phải check-in chính là Ngọc Tôn Cung nằm uy nghi tại quận Hương Thành, thành phố Chương Châu. Dân mê du lịch và các nhà nghiên cứu văn hóa hay rỉ tai nhau rằng, linh hồn của lễ hội không nằm ở ban ngày chói chang mà thực sự bắt đầu rực cháy từ 11 giờ đêm ngày mùng 8 tháng Giêng nè!
Khi màn đêm dần buông xuống, Ngọc Tôn Cung bỗng bừng sáng rực rỡ như ban ngày bởi ánh đèn lồng đỏ chót và hàng vạn nén nhang trầm tỏa khói bay nghi ngút lên tận trời cao. Cả một khoảng sân rộng mênh mông trước đền được phủ kín bởi những chiếc bàn đỏ chót xếp thành từng hàng dài ngay ngắn tăm tắp, trên đó là la liệt những món sản vật địa phương tinh túy nhất được người dân thành kính dâng lên Ngọc Hoàng. Đứng giữa không gian huyền ảo ấy, tiếng chiêng trống giục giã liên hồi hòa quyện cùng tiếng xì xụp khấn vái thầm thì, tiếng cười nói râm ran đầy hoan hỉ tạo nên một bản giao hưởng tâm linh đỉnh của chóp luôn!
Lễ hội này không mang vẻ u tịch, trang nghiêm hay xa cách khiến người ta e dè đâu, mà ngược lại, nó tỏa ra một sức sống mãnh liệt, một bầu không khí lễ hội ngàn năm tuổi nhưng vẫn đập chung nhịp đập rộn rã với hơi thở của thời đại công nghệ số. Chẳng trách mà những bức ảnh hay video ngắn quay lại khung cảnh tráng lệ này mỗi dịp đầu năm lại "phá đảo" mọi nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, khiến biết bao trái tim yêu du lịch, tò mò về thế giới và mê đắm văn hóa Á Đông phải đứng ngồi không yên!
Nguồn: kenh14.vn