Quay clip 2 thằng con ngồi học, mẹ bị ném đá thảm hại vì bình luận "sốc não"

c0981d3409a1d6550298.png


Chỉ vì một câu nhận xét thiếu suy nghĩ, mẹ bỉm sữa đã phải hứng "gạch đá" từ dân mạng không thương tiếc luôn!

Mới đây, một bà mẹ ở Trung Quốc vô tình gây drama khi đăng clip quay lại cảnh 2 cậu con trai sinh đôi ngồi làm bài. Tưởng đâu chia sẻ khoảnh khắc đời thường cute xỉu, ai ngờ lại thành tâm điểm chỉ trích của cả cõi mạng.

Theo đó, tuy là anh em sinh đôi nhưng 2 cậu bé có tính cách khác nhau một trời một vực. Em út thì vừa học vừa lắc lư hát hò, thỉnh thoảng lại "diễn sâu" để câu kéo sự chú ý của anh. Còn cậu anh thì chill phết, cúi đầu chăm chỉ làm bài, thậm chí còn "phớt lờ" hoàn toàn màn quậy phá của em trai luôn.

Ngay cả tư thế ngồi cũng khác biệt rõ rệt. Anh ngồi ngay ngắn như học sinh gương mẫu, em thì ngồi thoải mái kiểu "nhà ai người nấy ngồi". Outfit cũng vậy nha - anh ăn mặc chỉnh chu, còn em chỉ mặc mỗi... cái quần lót thôi

8b9a8400618abfc4bc0d.png


Thế nhưng điều khiến netizen "đứng ngồi không yên" chính là lời nhận xét của người mẹ. Bà mẹ này thiên vị thẳng thừng, cho rằng anh có nhân cách tốt hơn, tinh tế hơn và còn tiết kiệm tiền hơn em nữa chứ!

Lập tức, dân tình ùa vào "dạy dỗ" cách nuôi con tai hại này. Một cư dân mạng thẳng thắn bóc phốt: "Đó là khác biệt về tính cách chứ không phải nhân cách nhé chị! Hơn nữa anh chăm chú làm bài, cũng chẳng thấy em ồn ào phiền hà gì cả. Sao lại gieo rắc bất hòa cho con như vậy?"

"Người lớn hay thích mấy đứa ngoan học giỏi, nhưng con nít hoạt bát sôi nổi cũng không xấu gì đâu nhé. Hơn nữa đó còn là con mình cơ mà!", một netizen khác góp ý.

Cộng đồng mạng đồng loạt cho rằng, làm cha mẹ thông minh phải biết vun đắp tình cảm anh em, khiến các con yêu thương bao bọc nhau, chứ không phải gieo rắc sự ghen ghét đố kị như thế này!

Về vấn đề này, trang Sohu của Trung Quốc có nhận định: Giáo dục gia đình luôn là môn học bắt buộc với mọi bậc phụ huynh. So với nhà 1 con, gia đình đông con sẽ gặp nhiều vấn đề phát sinh hơn rất nhiều. Cha mẹ cần học cách đối xử công bằng với các con.

Mỗi đứa trẻ đều có nét riêng biệt, cha mẹ đừng cứ compare hoài. Làm vậy chỉ khiến con cảm thấy bất công, thậm chí ghét bỏ anh chị em mình thôi. Chắc chắn đây không phải điều mà ai làm cha mẹ cũng muốn đâu, phải không?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top