Nếu U19 Lào gần đây tiến bộ đỉnh nóc kịch trần thì U19 Việt Nam đã lâu lắm rồi mới nếm được mùi vị ngọt ngào của chiến thắng. Vậy nên câu hỏi đặt ra là: hôm nay U19 Lào có biến thành "ác mộng" cho U19 Việt Nam không nhỉ?
Lần gần nhất U19 Việt Nam lọt vào trận Chung kết U19 Đông Nam Á là năm 2015 rồi á. Còn lần cuối cùng mình vô địch sân chơi khu vực thì từ tận năm 2007 luôn nha!
Ở độ tuổi U19, rõ ràng là bóng đá Việt Nam vẫn đang struggle khá nhiều để khẳng định vị thế ở khu vực. Ngay cả trong thời kỳ VÀNG SON của bóng đá nhà mình dưới bàn tay phù thủy HLV Park Hang-seo, U19 Việt Nam cũng không có gì wow lắm, cho thấy công tác đào tạo trẻ vẫn còn nhiều điểm yếu so với hàng xóm Đông Nam Á.
Trong khi đó, Lào vốn là nền bóng đá "yếu toàn diện" so với mặt bằng chung khu vực trước giờ. Thế mà giờ họ lại đang có những bước tiến cực kỳ đáng kinh ngạc. Năm 2022, U19 Lào khiến cả khu vực phải sốc nặng luôn. Họ thắng sạch sành sanh ở bảng đấu có Malaysia, Singapore, Campuchia và Đông Timor, vào Bán kết với ngôi đầu bảng B ngầu lòi.
Tại đây, tưởng đâu U19 Lào sẽ phải dừng chân khi chạm trán Thái Lan. Nhưng plot twist, họ vượt qua Thái Lan với chiến thắng 2-0 cực căng! Năm ấy, ngay phút thứ 8, Lào đã mở tỷ số trước người Thái và cắm thêm một đòn chí mạng vào phút 85.
Thật khó tin khi người ta thấy Lào vào đá một trận Chung kết Đông Nam Á nhưng nó đã thành hiện thực rồi. Dù U19 Lào năm ấy không thể lên đỉnh khi thua Malaysia 0-2 ở Chung kết, giải đấu vẫn là một mốc son chói lọi trong lịch sử bóng đá trẻ của họ.
Năm 2024 này, Lào mang tới U19 Đông Nam Á một lứa cầu thủ khác hẳn. Chứng kiến họ thua đậm Australia 0-6 ở trận đầu, có lẽ mọi người nghĩ "à thì ra vẫn vậy thôi".
Nhưng đợi đã, U19 Australia là đối thủ quá mạnh, vượt tầm Đông Nam Á nếu họ mang những cái tên đỉnh nhất, chơi với quyết tâm max. Và điều đó được chứng minh khi ở loạt thứ hai, U19 Australia cũng nã tới 6 bàn vào lưới U19 Việt Nam. Khác biệt duy nhất là hàng công U19 Việt Nam kịp ghi 2 bàn danh dự vào lưới Australia chứ không thua trắng như Lào thôi.
Cũng trong loạt trận thứ hai đó, U19 Lào chơi ổn đấy, hòa 1-1 trước Myanmar. Kết quả này cho thấy U19 Lào năm nay có thể không mạnh mẽ như 2 năm trước nhưng cũng đã tiến bộ rõ rệt rồi.
Sự tiến bộ của U19 Lào giờ đây đang thật sự là một thách thức cực lớn cho U19 Việt Nam. Cả hai đều bị loại rồi nhưng đều có lý do riêng để mưu cầu chiến thắng trong trận đấu lúc 15h30 hôm nay. Với U19 Việt Nam là chiến thắng để vớt vát danh dự. Với U19 Lào là chiến thắng để flex bản thân trước đối thủ mạnh.
Nguồn: soha.vn