Bin2k75675
New member
Các bạn ơi, tưởng tượng chưa kịp nhấp ngụm cà phê đầu tiên trong ngày đã phải lao như tên bắn ra cửa hàng mua quạt Đấy là câu chuyện có thật của chị em Pháp đang sống giữa đợt nóng kinh hoàng này đây!
Làn sóng nhiệt đang hoành hành tại Pháp đã biến việc mua sắm thường ngày thành... battle royale thực sự luôn! Tại một cửa hàng điện máy ở Paris, cảnh tượng người ta đổ xô đến tranh nhau khuân quạt về nhà như đang trong flash sale 12/12 vậy á 
Chị Victoria Yakubov, một nhà làm phim, đã kể lại khoảnh khắc epic của mình: chưa kịp uống cà phê đã phải bay thẳng đến cửa hàng để mua quạt rồi. Và ơ kìa, cửa hàng chỉ mất đúng 30 phút để sold out toàn bộ hàng trong kho luôn á! Ông giám đốc bán hàng xác nhận nhu cầu quạt máy và điều hòa tuần vừa rồi tăng vọt đến mức không tưởng
## Tại sao lại khủng hoảng quạt đến vậy?
Plot twist là máy điều hòa không phổ biến ở các hộ gia đình Pháp như nhiều nước khác đâu nha! Nên giờ các gia đình buộc phải dựa vào quạt máy như cứu cánh duy nhất để sống sót. Chính vì thế mà toàn bộ quạt máy tại một cửa hàng ở Paris bay màu chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ thôi
Cái nóng chưa từng có này đã đẩy doanh số bán điều hòa ở châu Âu lên tận mây xanh - một châu lục vốn không quen và chưa chuẩn bị gì để đối phó với nhiệt độ thiêu đốt kiểu này cả.
Vào thứ Hai (22/6), tập đoàn siêu thị Carrefour bán được 30.000 sản phẩm tính đến 18h30 - "nhiều hơn 1.000 lần so với ngày bình thường" theo lời CEO Alexandre Bompard đấy! Doanh số trên Amazon gần như tăng gấp đôi tuần trước so với cùng kỳ năm 2025, còn hệ thống bán lẻ điện máy Fnac Darty báo tăng trưởng hai con số luôn.
Anh Thierry, một thợ điện ở tây nam nước Pháp, kể anh bị ngập trong các yêu cầu lắp đặt điều hòa "KHẨN CẤP" "Theo lý thuyết phải gửi yêu cầu đến đại hội đồng chủ sở hữu ở chung cư, nhưng mọi người không muốn chờ nữa đâu" - anh chia sẻ.
Bà Martine Belloc, 62 tuổi đã về hưu ở Bordeaux, nói rằng thật "khó khăn khi sống một mình" mà không có điều hòa. Vào thứ Ba (23/6), bà đã đến La ManuCo - một không gian làm việc chung đã dành chỗ đón tiếp người cao tuổi để... trốn nóng.
## Không thể chịu nổi cái nóng trong nhà
Một báo cáo của tổ chức phi chính phủ Fondation pour le Logement (Quỹ Nhà ở) công bố tháng này cho thấy một nửa số nhà ở Pháp không đủ khả năng chống chọi với nhiệt độ cao, khiến dân phải chịu đựng cái nóng nguy hiểm. Khoảng 66% người Pháp gặp khó khăn trong việc chịu nóng trong chính căn nhà của họ
Chị Maïder Olivier, người đứng đầu bộ phận vận động chính sách khí hậu tại tổ chức này, cho biết Pháp đang đối mặt với "vấn đề nghiêm trọng và ngày càng trầm trọng về nhà ở giữ nhiệt". Bất bình đẳng về khí hậu ở Pháp đang gia tăng, với các khu nhà ở ngoại ô thu nhập thấp chịu thiệt thòi nhất từ đợt nắng nóng.
"Một trong những yếu tố làm trầm trọng thêm là không có khả năng thoát thân" - chị nói. Nhiều cư dân sống trong các khu nhà ở bê tông hóa cao độ thiếu không gian xanh, phải làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao không có máy lạnh, di chuyển trên xe buýt đông đúc nóng bức và không đủ tiền đi nghỉ mát mùa hè
Tại Grigny, một trong những thị trấn nghèo nhất vùng Đại đô thị Paris, ông Aboubakar, 60 tuổi, từng làm việc trong bếp khách sạn, đã khóc khi đứng dưới căn hộ tầng 4 của mình - nơi ông cảm thấy nhiệt độ bên trong lên tới 40°C. "Tôi đang ngột ngạt. Tôi không đủ tiền mua quạt. Căn hộ tôi không có cửa chớp. Ban đêm tôi không ngủ được, nó nóng như lò nung vậy" - ông nói
Ông cho biết đợt nắng nóng đã ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần: những vấn đề khác như bệnh tật và thiếu nhà ở trở nên tồi tệ hơn nhiều trong cái nóng. "Tôi không thể ở trong căn hộ suốt ngày nên phải xuống ngồi dưới gốc cây" - ông chia sẻ.
Roland, 20 tuổi, sinh viên đang thực tập công tác thanh niên, đã thức dậy lúc 7h sáng để ăn sáng với bạn gái trên ghế dài dưới bóng cây trước khi nhiệt độ tăng cao không chịu nổi. "Chúng mình cố đóng cửa chớp và ở trong căn hộ tối nhưng không có không khí. Thật chán nản. Chúng mình chỉ dám mở cửa sổ vào giữa đêm. Chúng mình không dùng quạt điện vì tốn quá nhiều tiền" - bạn ấy nói
Tuần này, một số thị trấn ở khu vực giàu có nhất phía tây Paris, trong đó có Neuilly-sur-Seine, đã cấm người từ thị trấn khác sử dụng bể bơi công cộng của họ luôn á!
Noah, 22 tuổi, đang trên đường đến chỗ thực tập về truyền thông gần Grigny, sống như nhiều sinh viên khác trong căn hộ nhỏ ở tầng cao nhất tại Paris, dưới mái tôn cách nhiệt kém, không có cửa chớp. Bạn ấy nói: "Không khí ngột ngạt, chúng mình không bao giờ ngủ được quá 4 tiếng. Chúng mình có ban công nhỏ xíu nên đã đặt bể bơi trẻ em lên đó và ngồi ở đó. Chúng mình còn có thể làm gì khác?" 
## Không phải đợt sóng nhiệt thông thường đâu nha!
Điều làm nên sự khác biệt của đợt sóng nhiệt này chính là quy mô khổng lồ của nó! Tuần này đã ghi nhận ngày nóng kỷ lục tại Pháp, khi cơ quan khí tượng Météo-France đặt 54 tỉnh - tức gần một nửa diện tích cả nước - vào tình trạng cảnh báo đỏ trong hệ thống cảnh báo sóng nhiệt quốc gia.
Nhiệt độ thực tế đã vượt xa ngưỡng 38°C như dự báo ban đầu tại thủ đô. Theo Météo-France, nhiệt độ đã tăng cao trên 40°C khắp nước Pháp, và các khu vực chịu ảnh hưởng dưới cảnh báo đỏ đang phải trải qua mức nhiệt từ 40 đến 42°C. Ban đêm cũng không hề hạ nhiệt, Paris ghi nhận đêm nóng nhất tháng 6 với nhiệt độ không giảm xuống dưới 24,2°C luôn á ️
Các nhà khoa học đồng ý rằng các giải pháp khác để chống nóng đang đạt đến giới hạn rồi.
Viện CIRED gần đây đã mô phỏng đợt nắng nóng cực độ ở vùng Paris trong giai đoạn từ 2070 đến 2100. Nghiên cứu cho thấy việc thay thế toàn bộ hệ thống điều hòa bằng các biện pháp khác như không gian xanh và cải tạo tòa nhà sẽ khiến người dân phải tiếp xúc với nhiệt độ cảm nhận trên 32°C trong 6 giờ mỗi ngày.
Các chuyên gia đã đề xuất sử dụng các giải pháp đơn giản như rèm cửa hoặc quạt trần - không phải để tránh sử dụng điều hòa mà để sử dụng ít hơn thôi.
Trước thềm cuộc bầu cử năm tới để thay thế Tổng thống Emmanuel Macron, các ứng cử viên đã nắm bắt vấn đề này rồi đấy.
Nguồn: soha.vn
Làn sóng nhiệt đang hoành hành tại Pháp đã biến việc mua sắm thường ngày thành... battle royale thực sự luôn! Tại một cửa hàng điện máy ở Paris, cảnh tượng người ta đổ xô đến tranh nhau khuân quạt về nhà như đang trong flash sale 12/12 vậy á
Chị Victoria Yakubov, một nhà làm phim, đã kể lại khoảnh khắc epic của mình: chưa kịp uống cà phê đã phải bay thẳng đến cửa hàng để mua quạt rồi. Và ơ kìa, cửa hàng chỉ mất đúng 30 phút để sold out toàn bộ hàng trong kho luôn á! Ông giám đốc bán hàng xác nhận nhu cầu quạt máy và điều hòa tuần vừa rồi tăng vọt đến mức không tưởng
## Tại sao lại khủng hoảng quạt đến vậy?
Plot twist là máy điều hòa không phổ biến ở các hộ gia đình Pháp như nhiều nước khác đâu nha! Nên giờ các gia đình buộc phải dựa vào quạt máy như cứu cánh duy nhất để sống sót. Chính vì thế mà toàn bộ quạt máy tại một cửa hàng ở Paris bay màu chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ thôi
Cái nóng chưa từng có này đã đẩy doanh số bán điều hòa ở châu Âu lên tận mây xanh - một châu lục vốn không quen và chưa chuẩn bị gì để đối phó với nhiệt độ thiêu đốt kiểu này cả.
Vào thứ Hai (22/6), tập đoàn siêu thị Carrefour bán được 30.000 sản phẩm tính đến 18h30 - "nhiều hơn 1.000 lần so với ngày bình thường" theo lời CEO Alexandre Bompard đấy! Doanh số trên Amazon gần như tăng gấp đôi tuần trước so với cùng kỳ năm 2025, còn hệ thống bán lẻ điện máy Fnac Darty báo tăng trưởng hai con số luôn.
Anh Thierry, một thợ điện ở tây nam nước Pháp, kể anh bị ngập trong các yêu cầu lắp đặt điều hòa "KHẨN CẤP" "Theo lý thuyết phải gửi yêu cầu đến đại hội đồng chủ sở hữu ở chung cư, nhưng mọi người không muốn chờ nữa đâu" - anh chia sẻ.
Bà Martine Belloc, 62 tuổi đã về hưu ở Bordeaux, nói rằng thật "khó khăn khi sống một mình" mà không có điều hòa. Vào thứ Ba (23/6), bà đã đến La ManuCo - một không gian làm việc chung đã dành chỗ đón tiếp người cao tuổi để... trốn nóng.
## Không thể chịu nổi cái nóng trong nhà
Một báo cáo của tổ chức phi chính phủ Fondation pour le Logement (Quỹ Nhà ở) công bố tháng này cho thấy một nửa số nhà ở Pháp không đủ khả năng chống chọi với nhiệt độ cao, khiến dân phải chịu đựng cái nóng nguy hiểm. Khoảng 66% người Pháp gặp khó khăn trong việc chịu nóng trong chính căn nhà của họ
Chị Maïder Olivier, người đứng đầu bộ phận vận động chính sách khí hậu tại tổ chức này, cho biết Pháp đang đối mặt với "vấn đề nghiêm trọng và ngày càng trầm trọng về nhà ở giữ nhiệt". Bất bình đẳng về khí hậu ở Pháp đang gia tăng, với các khu nhà ở ngoại ô thu nhập thấp chịu thiệt thòi nhất từ đợt nắng nóng.
"Một trong những yếu tố làm trầm trọng thêm là không có khả năng thoát thân" - chị nói. Nhiều cư dân sống trong các khu nhà ở bê tông hóa cao độ thiếu không gian xanh, phải làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao không có máy lạnh, di chuyển trên xe buýt đông đúc nóng bức và không đủ tiền đi nghỉ mát mùa hè
Tại Grigny, một trong những thị trấn nghèo nhất vùng Đại đô thị Paris, ông Aboubakar, 60 tuổi, từng làm việc trong bếp khách sạn, đã khóc khi đứng dưới căn hộ tầng 4 của mình - nơi ông cảm thấy nhiệt độ bên trong lên tới 40°C. "Tôi đang ngột ngạt. Tôi không đủ tiền mua quạt. Căn hộ tôi không có cửa chớp. Ban đêm tôi không ngủ được, nó nóng như lò nung vậy" - ông nói
Ông cho biết đợt nắng nóng đã ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần: những vấn đề khác như bệnh tật và thiếu nhà ở trở nên tồi tệ hơn nhiều trong cái nóng. "Tôi không thể ở trong căn hộ suốt ngày nên phải xuống ngồi dưới gốc cây" - ông chia sẻ.
Roland, 20 tuổi, sinh viên đang thực tập công tác thanh niên, đã thức dậy lúc 7h sáng để ăn sáng với bạn gái trên ghế dài dưới bóng cây trước khi nhiệt độ tăng cao không chịu nổi. "Chúng mình cố đóng cửa chớp và ở trong căn hộ tối nhưng không có không khí. Thật chán nản. Chúng mình chỉ dám mở cửa sổ vào giữa đêm. Chúng mình không dùng quạt điện vì tốn quá nhiều tiền" - bạn ấy nói
Tuần này, một số thị trấn ở khu vực giàu có nhất phía tây Paris, trong đó có Neuilly-sur-Seine, đã cấm người từ thị trấn khác sử dụng bể bơi công cộng của họ luôn á!
Noah, 22 tuổi, đang trên đường đến chỗ thực tập về truyền thông gần Grigny, sống như nhiều sinh viên khác trong căn hộ nhỏ ở tầng cao nhất tại Paris, dưới mái tôn cách nhiệt kém, không có cửa chớp. Bạn ấy nói: "Không khí ngột ngạt, chúng mình không bao giờ ngủ được quá 4 tiếng. Chúng mình có ban công nhỏ xíu nên đã đặt bể bơi trẻ em lên đó và ngồi ở đó. Chúng mình còn có thể làm gì khác?"
## Không phải đợt sóng nhiệt thông thường đâu nha!
Điều làm nên sự khác biệt của đợt sóng nhiệt này chính là quy mô khổng lồ của nó! Tuần này đã ghi nhận ngày nóng kỷ lục tại Pháp, khi cơ quan khí tượng Météo-France đặt 54 tỉnh - tức gần một nửa diện tích cả nước - vào tình trạng cảnh báo đỏ trong hệ thống cảnh báo sóng nhiệt quốc gia.
Nhiệt độ thực tế đã vượt xa ngưỡng 38°C như dự báo ban đầu tại thủ đô. Theo Météo-France, nhiệt độ đã tăng cao trên 40°C khắp nước Pháp, và các khu vực chịu ảnh hưởng dưới cảnh báo đỏ đang phải trải qua mức nhiệt từ 40 đến 42°C. Ban đêm cũng không hề hạ nhiệt, Paris ghi nhận đêm nóng nhất tháng 6 với nhiệt độ không giảm xuống dưới 24,2°C luôn á ️
Các nhà khoa học đồng ý rằng các giải pháp khác để chống nóng đang đạt đến giới hạn rồi.
Viện CIRED gần đây đã mô phỏng đợt nắng nóng cực độ ở vùng Paris trong giai đoạn từ 2070 đến 2100. Nghiên cứu cho thấy việc thay thế toàn bộ hệ thống điều hòa bằng các biện pháp khác như không gian xanh và cải tạo tòa nhà sẽ khiến người dân phải tiếp xúc với nhiệt độ cảm nhận trên 32°C trong 6 giờ mỗi ngày.
Các chuyên gia đã đề xuất sử dụng các giải pháp đơn giản như rèm cửa hoặc quạt trần - không phải để tránh sử dụng điều hòa mà để sử dụng ít hơn thôi.
Trước thềm cuộc bầu cử năm tới để thay thế Tổng thống Emmanuel Macron, các ứng cử viên đã nắm bắt vấn đề này rồi đấy.
Nguồn: soha.vn