Quang Trung: Hồi xưa bị bạn đánh đến ngất mà vẫn im lặng chịu đựng

XuKiki2773

New member
6daeb5b3bbfbd7c7954f.jpg


Thật sự mà nói, tuổi thơ của Quang Trung nghe buồn lắm luôn Nhiều lần bị bạn đánh, thậm chí có khi đánh đến ngất xỉu mà cậu vẫn không dám phản ứng lại hay kể cho gia đình nghe. Tất cả chỉ ôm trong lòng mà nuốt nước mắt thôi.

Quang Trung kể lại là không hiểu sao hồi nhỏ mình cứ tự cô lập bản thân ra khỏi mọi người. Anh tự nhốt mình trong thế giới riêng và đóng chặt cửa không cho ai bước vào. Bị bạn bè đánh đến ngất, về nhà cũng không dám kể với ba mẹ hay anh em. Có chuyện vui cũng chẳng biết chia sẻ kiểu gì nữa.

Giờ tuy đã thành diễn viên được yêu thích, nhưng dấu vết của sự nhút nhát, chứng tự kỷ vẫn còn đấy...

Nghệ thuật = lối thoát cho tâm hồn

Quang Trung có ngoại hình mỏng manh, thanh tú lắm á. Môi mọng, mắt to có đuôi dài nhìn hơi buồn buồn. Ngoại hình này làm ai cũng nghĩ chàng trai này có tâm hồn nhạy cảm và yếu đuối. Và đúng thật đấy, ai biết Quang Trung từ đầu đều hiểu điều này.

2b6a53ee80ff534526b0.png


Hồi thi Cười xuyên Việt 2016, Huỳnh Lập là người mentor cho Quang Trung. Đến một vòng nào đó, Huỳnh Lập nói sẽ không đồng hành nữa thì Quang Trung khẳng định luôn: không có anh Lập thì em dừng cuộc chơi!

Còn nhớ lần được mời lên sân khấu họp báo vở nhạc kịch Buffalo, Quang Trung e thẹn đỏ mặt, đi líu ríu luôn á

Theo Quang Trung chia sẻ thì sự nhút nhát này có từ hồi còn bé. Hỏi nguyên nhân thì cậu cũng không rõ tại sao mình lại nhút nhát đến vậy.

Về nhà là rút vào phòng, không nói chuyện với ai. Ngồi giữa đám đông đang cười nói ầm ĩ mà vẫn im lặng, vì sợ những gì mình nói người khác có nghe không, hay là sẽ bị cười chê.

Quang Trung vẫn nhớ rõ từ cấp một đến cấp hai, bao lần bị bạn cùng lớp đánh. Có lần đau đến ngất xỉu mà vẫn không dám phản ứng, cũng chẳng dám báo gia đình. Buồn tủi chỉ biết ôm trong lòng

Ngại giao tiếp vì thiếu tự tin nhưng lại trở thành diễn viên - một nghề bắt buộc phải hoạt bát và dạn dĩ. Nghịch lý không?

Quang Trung cho biết: "Thực ra giấc mơ đầu tiên của tôi là họa sĩ, vì thế tôi thi vào khoa thiết kế thời trang. Gia đình không đủ tiền đóng học phí nên tôi quyết định chuyển hướng thi vào trường đại học sân khấu & điện ảnh TP.HCM.

Vào học rồi, tôi nhận ra rằng nghệ thuật chính là phương tiện để tôi thể hiện mình, lột bỏ nỗi nhút nhát và sợ hãi đã hằn sâu vào tiềm thức mình bấy lâu nay.

Nhưng trong thời gian đầu, trong giờ học diễn xuất, tôi cảm giác như bị nhốt trong không gian chật hẹp, không thể biểu đạt được điều mình nghĩ trong đầu bằng hành động kịch. Thất vọng, về nhà tôi khóc rất nhiều.

Rồi tôi tự nói với mình, không thể được, mình phải thay đổi. Tôi cố gắng hết mình và ngày qua ngày tôi cải thiện được tình hình. Tôi diễn tốt hơn, giao tiếp tốt hơn. Đến lúc đó, tôi khẳng định nghệ thuật chính là lối thoát cho tôi" ✨

ca308baf4b86bcd5db4d.png


Nâng tầm hình ảnh nhân vật LGBT

Khi đã dần thoát khỏi nỗi sợ, Quang Trung tham gia đóng vai quần chúng tại sân khấu Idecaf, rồi tham gia nhóm kịch Huỳnh Lập. Đến năm 2016, đăng ký thi gameshow hài Cười xuyên Việt.

Lúc này, Trung có lợi thế hơn các thí sinh khác vì đã được công chúng biết qua các tiểu phẩm trên YouTube. Càng vào vòng trong, Quang Trung càng làm tốt hơn, nhưng đã dừng bước tại vòng bán kết. Điều này làm dậy sóng cộng đồng mạng theo dõi cuộc thi luôn!

Mặc dù gây ấn tượng tốt nhưng nếu xem kỹ khả năng diễn xuất thì Quang Trung vẫn còn non lắm. Bởi vậy, việc được mời vào vai Lệ Liễu thời trẻ trong phim Lô-tô khiến nhiều người bất ngờ.

90fbac50bb9a5bdffbd2.jpg


Quang Trung kể: "Tôi cũng rất bất ngờ vì mình là diễn viên trẻ vô danh thì làm sao đạo diễn biết và chọn vào một vai đầy số phận như thế. Rất lo và hồi hộp. Nhưng khi đọc xong kịch bản tôi khóc vì cảm động. Tôi tự hứa sẽ làm hết sức mình để không phụ lòng kỳ vọng của đoàn phim".

Trong vai Lệ Liễu - ngôi sao của đoàn lôtô, Quang Trung phải hóa trang thành con gái. Lúc này, ánh mắt đẹp buồn, bờ môi mọng, làn da mịn, thân hình mỏng manh đã phát huy tác dụng.

Nhìn vào tạo hình, nhiều người tin đây là một cô gái đẹp chịu số phận buồn. Quang Trung hóa thân vào vai diễn rất ngọt, tạo ấn tượng mạnh cho người xem

Sau vai diễn này, Quang Trung đã trưởng thành lên một bước. Show diễn và quảng cáo tăng cao. Sự tự tin được thấy qua việc tự mình làm nhà đầu tư, nhà sản xuất, đạo diễn kiêm diễn viên cho tiểu phẩm phong cách diễu nhại "Bùa yêu".

Trong vai trò diễn viên, Quang Trung một lần nữa hóa thân thành một cô gái đẹp. Sản phẩm này nhận được lượt view YouTube cao ngất ngưỡng đấy!

c2d8a190f2d8e1200763.png


Quang Trung tiết lộ: "Qua Bùa yêu tôi muốn khám phá mình trong vai trò mới. Công sức của tôi và ekip đã được đền đáp bằng tình yêu thương của khán giả dành cho một sản phẩm tử tế. Từ đây, tôi nhận được rất nhiều lời mời cho nhiều dự án khác".

Thế nhưng, tính đến thời điểm hiện tại, thành công lớn nhất của Quang Trung chính là vai Mạnh trong phim "Chị trợ lý của anh".

Trong phim này, Quang Trung không giả gái nhưng nhân vật là người đồng tính thầm thương trộm nhớ nhân vật nam chính. Điều quan trọng là đây là nhân vật gây cười.

551354d4bf4548059f4f.jpg


1bb4e3a5ce790ca0324f.jpg


Quang Trung đã chinh phục khán giả qua hình ảnh nhân vật đồng tính đẹp, trẻ, duyên dáng và văn minh. Một hình ảnh hoàn toàn khác với các nhân vật đồng tính gây cười qua cách ăn mặc lòe loẹt, ăn nói mạnh bạo kiểu chặt chém.

Hình ảnh nhân vật đồng tính của Quang Trung nhẹ nhàng, lịch sự và rất đẳng cấp. Nói thật là vô hình chung, điều này giúp cho xã hội bớt định kiến với người đồng tính đấy! ️‍

Khi được hỏi: "Tham gia nhiều vai đồng tính như thế, có khi nào Quang Trung nhận sự phản ứng cực đoan từ khán giả không?". Quang Trung trả lời: "Nghệ thuật là vườn hoa nhiều sắc màu, không có giới hạn.

Có người chuyên đóng vai hiền, có người chuyên đóng vai ác, có người đóng vai già, thì chuyện hóa thân vào nhân vật đồng tính là bình thường. Điều quan trọng là nhân vật ấy có hợp lý và hấp dẫn không.

Thời gian đầu, khi hóa thân vào vai diễn này, tôi cũng nhận được nhiều bình phẩm gay gắt khiến tôi bị sốc. Bình tĩnh lại, tôi trấn an mình rằng, là một người của công chúng tất nhiên sẽ có người thương và kẻ ghét không thể chiều lòng hết được. Điều quan trọng là phải làm tốt công việc của mình".

f420ce75f236495bbe88.png


Profile của chàng diễn viên tài năng

Trần Quang Trung sinh năm 1994. Trung từng là sinh viên ngành thiết kế trường Đại học Hoa Sen và cả ngành diễn viên trường Sân Khấu Điện ảnh TP. HCM. Trung cũng là thành viên nhóm kịch Tía Lia.

Quang Trung nổi tiếng từ khi tham gia chương trình Cười xuyên Việt 2016 với tiểu phẩm Cái giếng nhà em. Dù không giành giải cao nhất, chỉ vào top 4 song khán giả lại ấn tượng với Quang Trung về cách diễn hài duyên dáng và thông minh.

Quang Trung là bạn diễn ăn ý với diễn viên trẻ Huỳnh Lập trong các MV diễu nhại hài hước như Thầy giáo mưa, Duyên mình lỡ, Bùa yêu. Gần đây, anh ghi dấu ấn bằng hai vai diễn đồng tính trong phim Lô tô và Chị trợ lý của anh.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top