TraXanh4880
New member
Cứ mỗi mùa lũ về là lại thấp thỏm, dòng nước hung hãn cuốn trôi bờ sông, đất nông nghiệp của bà con biến mất từng ngày
**Thôn Xuân Lâm "sống trong sợ hãi" vì sông Nhùng**
Nằm ven con sông Nhùng thuộc huyện Hải Lăng, thôn Xuân Lâm (xã Hải Lâm) có tới 170 hộ với gần 750 người đang sống chủ yếu bằng nghề nông. Ngoài lúa hai vụ thì đất màu cũng đóng góp cực kỳ quan trọng vào thu nhập hàng năm của bà con nơi đây.
Nhưng mà vấn đề là đất canh tác lại nằm chủ yếu ở ven bờ sông Nhùng, nên cứ mỗi mùa lũ về là... bay màu luôn Dòng nước chảy xiết làm bờ sông sạt lở, nhiều diện tích đất nông nghiệp bị cuốn trôi theo dòng nước.
**Năm nào cũng mất đất, ai chịu nổi! **
Việc sạt lở đất ở thôn Xuân Lâm xảy ra thường xuyên đến mức năm nào cũng thấy mất đất sản xuất. Đặc biệt trong hai trận lũ liên tiếp hồi giữa tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua, sạt lở đã cuốn trôi gần 1 ha đất màu ở vùng Đồng Hóc thuộc thôn Xuân Lâm luôn.
Ông Hoàng Lẫm, một trong những hộ dân bị thiệt hại, tâm sự: "Gia đình tôi làm gần 5 sào đất màu ở vùng Đồng Hóc, ở đây đất màu mỡ nên năng suất rất cao. Hàng năm từ diện tích này gia đình tôi trồng trọt các loại cây như cây lạc, ngô, sắn KM94… cho thu nhập khá cao, ở đây mỗi héc ta canh tác hoa màu đạt từ 50-60 triệu đồng/ha/vụ. Tuy nhiên trận lụt vừa qua đã gây sạt lở nhiều quá. Nếu tình hình sạt lở vẫn tiếp diễn thì chỉ vài năm nữa chúng tôi sẽ mất hết đất sản xuất".
**Vùng đất "vàng" đang bị nuốt chửng **
Vùng đất màu Đồng Hóc có diện tích hơn 5 ha là nơi chuyên canh hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày như lạc, ngô, rau đậu các loại, sắn KM94 nằm ven con sông Nhùng đoạn đi qua thôn Xuân Lâm, xã Hải Lâm. Đây cũng là vùng trồng màu đóng góp thu nhập cực lớn cho người dân thôn Xuân Lâm đấy.
Những người dân có đất canh tác ở khu vực này lo lắng nói nếu không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả thì chỉ vài trận lũ lớn nữa là vùng đất ven sông này sẽ bị cuốn trôi hoàn toàn. Ngoài vùng đất màu bị sạt lở gần 1 héc ta, hiện tại 15 hộ dân ở xóm Đồng Hóc, thôn Xuân Lâm sống ven con sông Nhùng cũng đang có nguy cơ bị sạt lở cuốn trôi luôn á
**Trồng tre chống sạt lở: Giải pháp "đỡ hơn không"**
Trước thực trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng, người dân nơi đây đối phó bằng cách trồng loại cây tre hóp thành hàng để chống xói lở. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời, không thể ngăn chặn sạt lở hiệu quả được.
Ông Hoàng Liêm, Phó Chủ nhiệm HTX Xuân Lâm, xã Hải Lâm cho biết: "Nếu xét về kinh tế thì thiệt hại khá lớn vì mất quá nhiều đất sản xuất, còn về đời sống lâu dài thì ở thôn chúng tôi đang có 15 hộ sống ven con sông Nhùng, nguy cơ sạt lở là rất cao. Chúng tôi mong muốn các cấp chính quyền liên quan quan tâm, xem xét để những hộ dân này được di dời lên vùng đất cao hơn để tránh xảy ra rủi ro và an tâm sản xuất, ổn định cuộc sống".
**Chính quyền lên tiếng nhưng vẫn "khó xử" **
Trao đổi với báo chí về vấn đề này, ông Trần Văn Trà, Chủ tịch UBND xã Hải Lâm cho biết: "Vừa qua chúng tôi cũng đã về kiểm tra các điểm sạt lở trên địa bàn và được biết, ngoài thôn Xuân Lâm bị sạt lở nặng thì cũng còn có hàng chục hộ dân và nhiều diện tích đất sản xuất của dân tại các điểm sạt lở khác ở các thôn Thượng Nguyên, Tân Chính, Mai Đàn.
Thực tế là sạt lở đã cuốn trôi nhiều diện tích đất sản xuất của các hộ dân tại địa phương đồng thời uy hiếp đến nhà ở của dân. Trước mắt chúng tôi đang thống kê, xem xét, khảo sát những hộ bị sạt lở nặng để có phương án di dời lên điểm tái định cư trong thời gian tới.
Tuy nhiên, hiện tại chưa thể thực hiện việc di dời ngay các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở, do điểm tái định cư mới chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng".
Theo ông Trà, hiện tại địa bàn xã Hải Lâm đang có một khu tái định cư với quy mô đảm bảo cho 300 hộ dân sinh sống, hiện đã có 200 hộ dân sinh sống và sản xuất ổn định.
**Sạt lở "hoành hành" khắp Hải Lăng **
Được biết, hiện tại trên địa bàn huyện Hải Lăng có nhiều con sông đang bị sạt lở nặng. Ngoài sông Nhùng thuộc xã Hải Lâm thì sông Ô Lâu thuộc khu vực xã Hải Chánh cũng đang bị sạt lở với khối lượng lớn, trong đó nghiêm trọng nhất là ở thôn Hội Kỳ.
Nguồn: soha.vn