Lý do mà Quang Thắng không chịu lái xế hộp đi làm phim nghe xong vừa buồn cười vừa thương quá trời ơi!
Nghệ sĩ hài Quang Thắng sở hữu 2 chiếc xe máy và 1 chiếc xế hộp đàng hoàng. Nhưng mỗi lần đi quay phim, nếu gần thì anh chạy xe máy cho máu, còn xa thì... nhờ xe đoàn hoặc "ké" luôn các anh chị em đồng nghiệp cho lành!
Tưởng anh tiết kiệm? Không phải đâu nha! Sự thật đằng sau nghe xong chỉ muốn "cười ra nước mắt" luôn á!
Quang Thắng tâm sự: "Mình đi diễn bằng xe máy cho nó cơ động. Còn xế hộp thì tắc đường là đến muộn giờ, ngại lắm luôn! Còn đi xa thì mình hay đi cùng xe đoàn, hoặc nhờ các anh chị em cho đi ké.
Trước giờ mình cũng hay tự lái xe đi quay lắm chứ. Nhưng sau mấy lần gặp cảnh dở khóc dở cười, mình rút kinh nghiệm luôn, để xe ở nhà vừa an toàn lại đỡ phải lo nghĩ nữa.
Là sao á? Khi đi quay phim, bối cảnh toàn ở xa xa, có khi vùng sâu vùng xa, miền quê gì đó. Mà ở đấy đâu có chỗ gửi xe đâu!
Cả đoàn toàn bỏ xe lung tung ở đâu đó rồi chạy vào quay. Để vậy thì không yên tâm được, có khi quay mà còn phải ngó nghiêng trông xe nữa, bất tiện lắm!
Có hôm mình đi quay, đậu xe xong thấy mấy cậu trai làng đứng quanh đấy. Mình nhờ trông xe hộ, hứa sẽ trả công đàng hoàng, các cậu "vâng ạ" nghe khí thế lắm luôn. Mình yên tâm phết!
Ai ngờ quay xong đi ra, thấy 4-5 cậu đang ngồi chình ình... trên nóc xe của mình để đánh bài tá lả say sưa luôn!
Thân xe đầy bùn đất, vết chân đã đành, mà cái nóc xe nó móp tịt xuống do sức nặng của mấy cậu ấy á!
Mình ngậm ngùi vào trong xe, "xử lý" cái vết móp bằng cách... dùng chân đạp thẳng lên nóc xe cho nó phồng lên như cũ thôi!
Lần khác, mình cũng nhờ mấy cháu nhỏ đứng quanh đấy trông xe. Các cháu nhiệt tình đồng ý, mình vui lắm!
Xong việc đi ra, các cậu vẫn đứng đấy trông xe, mặt mũi hớn hở. Mình cảm ơn vừa đưa tiền nhưng các cháu nhất quyết không nhận. Mình lại cảm ơn lần nữa rồi đi ra xe.
Lúc này thì... sốc nặng luôn! Thân xe đầy những dòng chữ "yêu thương" mà các cháu "viết tặng". Kiểu "I love you, Quang Thắng", "Quang Thắng number 1"...
Mà những dòng chữ đó được "viết" toàn bằng mảnh sành, mảnh gạch vụn vừa cứng vừa sắc nhọn luôn á! Về nhà phải tân trang xe mệt nghỉ mà chẳng biết trách ai được!
Sau nhiều lần như vậy, mình cũng chẳng muốn mang xe đi quay nữa! Phiền phức lắm! Mình cứ đi xe đoàn, hoặc "đi ké" cho nó đỡ mệt lại yên tâm!"
Nguồn: soha.vn