Quảng Ngãi: Con gái sốc nặng khi tìm thấy thi thể cha đã phân hủy bên bìa rừng

MinBibi2974

New member
90bca6ab9c84d11f8e46.jpg


Sau nhiều ngày tìm kiếm người cha mất tích một cách bí ẩn, cô con gái cùng gia đình đã phải đối mặt với cảnh tượng đau lòng khi phát hiện thi thể nạn nhân trong một chòi tranh ven rừng

Sáng nay (5/6), ông Cao Văn Hải - Chủ tịch UBND xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi cho biết người dân địa phương vừa báo cáo việc phát hiện thi thể một người đàn ông bên bìa rừng.

Nạn nhân được xác định là ông Phạm Văn Trị (62 tuổi), trú tại thôn Nước Ông, xã Ba Vinh.

Theo thông tin, từ ngày 1/6, ông Phạm Văn Trị đã bị mất tích. Gia đình đã huy động người thân đi tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Mãi đến chiều 4/6, chị Phạm Thị Liêm (23 tuổi - con gái ông Trị) trong lúc vào các rẫy ven rừng tìm cha thì phát hiện thi thể ông Trị nằm trong một chòi rạ ven rừng. Thi thể đã ở trong tình trạng phân hủy và bốc mùi

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện Ba Tơ đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Trị.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top