Ôi trời ơi, câu chuyện này nghe mà thương quá các bạn ạ
Chiều ngày 8/8, bác Phan Đức Lợi (sinh năm 1960, sống ở thôn Phong Lục Tây, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn - Quảng Nam) bắt được một con rắn hổ mang nặng khoảng 7-8 lạng gần nhà.
Ban đầu bác Lợi có nhờ chị hàng xóm bán giúp con rắn này, nhưng do chị ấy sợ quá nên bác mang về nhà nhốt trong bao.
Đến khoảng 23 giờ đêm đó, một người bạn đến nhà chơi thì sốc nặng khi phát hiện bác Lợi đã tử vong bên mâm cơm, còn bên cạnh là xác con rắn hổ mang
Theo ông Nguyễn Văn Câu - Phó chủ tịch UBND xã Điện Thắng Nam xác nhận ngày 9/8, đây là vụ việc người dân bị rắn cắn chết trên địa bàn.
Được biết, bác Lợi đã ly thân với vợ, đang sống một mình và là hộ nghèo của địa phương.
Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, có khả năng bác Lợi định mang con rắn ra làm thịt nhậu thì không may bị cắn. Sau khi đập chết con rắn, chất độc đã phát tác khiến bác qua đời
Nguồn: kenh14.vn