Tưởng đâu thắng 4-2 là ổn rồi, nhưng không... Dù các chàng trai Quảng Nam đã "all in" hết sức lực để đánh bại Hải Phòng với tỷ số 4-2, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận cái kết đắng - xuống hạng V-League 2020
Bước vào vòng cuối cùng nhóm B giai đoạn II V-League 2020, tính toán của Quảng Nam rất rõ ràng: phải thắng đậm Hải Phòng thật đậm, rồi cầu trời cho Nam Định thua SLNA. Áp lực nặng nề lắm các bạn ơi!
Khởi đầu thuận lợi đến không ngờ! Chỉ 2 phút đồng hồ, Đình Thắng đã mở tỷ số cho đội bóng xứ Quảng. Hy vọng bắt đầu lên đỉnh
Hết hiệp 1 với tỷ số 3-0, lúc này ai cũng nghĩ "ổn rồi nhỉ?". Niềm tin trụ hạng của Quảng Nam lên cao ngất ngưởng luôn!
Nhưng mà... Hải Phòng thi đấu trên sân nhà Lạch Tray mà, họ cũng có bản lĩnh và lòng tự trọng của riêng mình. Hiệp 2, các chàng trai đội chủ nhà quyết tâm lấy lại thể diện trước fan nhà
Tiếng còi mãn cuộc vang lên, tỷ số dừng lại ở 4-2 nghiêng về Quảng Nam. Thắng rồi mà sao không vui được nhỉ?
Đây rồi, cái lý do đau lòng: 18 điểm mà không đủ! Quảng Nam bị loại vì hiệu số thua kém (-13 so với -11 của Nam Định). Cùng điểm nhưng mà trượt, buồn muốn khóc luôn á
Hình ảnh các cầu thủ Quảng Nam rời sân với vẻ mặt thất thần, buồn bã. Ai nhìn cũng xót xa...
Nguồn: soha.vn