KemBoy1910
New member
Hai bàn thắng của Hữu Phước và Thanh Trung đã giúp Quảng Nam "bơm" 3 điểm đầy túi trước Than Quảng Ninh trong trận đấu bù vòng 24 V.League 2017.
Quảng Nam 2-1 Than Quảng Ninh
Ghi bàn: Hữu Phước 33', Thanh Trung 80' (pen) – Patiyo 49'
Đội hình ra sân:
Quảng Nam: Văn Cường, Văn Học, Thiago, Văn Phong, Mạnh Toàn, Hữu Phướng, Thanh Trung, Đình Thắng, Huy Hùng, Claudecir, Đại Dương.
Than Quảng Ninh: Hoài Anh, Văn Khoa, Thanh Hào, Xuân Hùng, Minh Tuấn, Hải Huy, Tuấn Tú, Trung Hiếu, Tambwe, Dyachenko, Hồng Quân.
Bước chân lên sân Tam Kỳ, mục tiêu của Than Quảng Ninh rõ như ban ngày: phải thắng 3 điểm để nhảy vào cuộc đua vô địch cho nó máu lửa! Nếu win thì cục diện V.League 2017 sẽ rối như tơ vò khi có tới 4 đội cùng 42 điểm - drama hết nấc luôn!
Nhưng mà... sân Tam Kỳ chẳng phải "miền đất hứa" gì với đội bóng đất Mỏ đâu nhé. Từ 2014 tới giờ, 3 lần ghé thăm mà 0 lần được ăn mừng chiến thắng Trong khi đó, chủ nhà Quảng Nam chill hơn hẳn - chỉ cần cầm hòa là đã cướp lại ngôi đầu từ tay Hà Nội rồi.
Và đúng như dự đoán, sau tiếng còi khai cuộc, hai đội đã tạng cho fan một trận cầu mãn nhãn với những pha đôi công sắc bén cực kỳ!
Bên phía khách, các anh Tambwe, Mạc Hồng Quân và Minh Tuấn lần lượt... "xả láng" cơ hội. Còn đội chủ nhà thì Đinh Thanh Trung và Claudecir cũng chẳng ghi bàn được mấy
Nhưng rồi điều mà hàng ngàn CĐV chờ đợi đã tới ở phút 33! Từ khoảng cách gần 30 mét, Hữu Phước tung cú sút xa như "búa tạ" khiến Hoài Anh đứng hình không kịp phản ứng. Golazoooo!
Bị dẫn bàn bất ngờ, Than Quảng Ninh vùng lên tấn công dữ dội để gỡ hòa ngay trong hiệp 1. Nhưng Patiyo cứ lãng phí cơ hội mãi. Đáng tiếc nhất là pha bóng phút 45 - anh bạn này đã lừa qua cả thủ môn Văn Cường rồi mà cú sút lại đưa bóng bay qua xà. Ối giời ơi!
Nhưng mà Patiyo đã "chuộc tội" ngay đầu hiệp 2! Phút 49, anh comeback cực gắt với cú đánh đầu tinh tế, gỡ hòa 1-1 cho Than Quảng Ninh. Nice one!
Có bàn gỡ rồi, tinh thần đội bóng đất Mỏ lên như diều gặp gió, tạo ra liên tục cơ hội về phía khung thành chủ nhà. Nhưng tiếc là... không ai chuyển hóa thành bàn thắng được cả
Trong khi đó, Quảng Nam cho thấy tại sao họ đang "ngồi đầu bảng" không phải tự nhiên mà có đâu nhé! Phút 80, Thanh Hào "phạm tội" để bóng chạm tay trong vòng cấm sau quả tạt của Claudecir. Penalty cho chủ nhà đây rồi!
Đội trưởng Đinh Thanh Trung bước lên chấm 11m và không có chuyện sút hỏng - anh "xé lưới" thủ thành Hoài Anh, ấn định tỷ số 2-1 cho đội nhà!
Thắng trận với tỷ số 2-1, đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc chính thức comeback ngôi đầu bảng V.League 2017 với 45 điểm, bỏ xa Hà Nội và FLC Thanh Hóa tận 3 điểm. Còn Than Quảng Ninh sau trận thua này thì... gần như đã hết cửa tranh vô địch rồi các bạn ơi
Nguồn: kenh14.vn