Mới đây, một người thân của Quang Lê đã share đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đau lòng: nam ca sĩ hát tiễn đưa mẹ ruột trong tang lễ. Khoác trên người bộ đồ đen, đội khăn tang trắng, Quang Lê cất lên ca khúc "Mừng tuổi mẹ" với giọng hát nghẹn ngào đến xé lòng
Trong không gian tang lễ lặng yên, từng câu hát vang lên như lời tâm sự cuối cùng anh gửi đến mẹ. Không còn là tiết mục trên sân khấu lung linh nữa, ca khúc quen thuộc giờ trở thành lời tiễn biệt đầy đau xót khi Quang Lê phải nói lời chia tay với người mẹ thân yêu.
Clip được đăng tải lên và nhanh chóng viral khắp MXH. Dân tình ai cũng xúc động mạnh trước hình ảnh nam ca sĩ cố gắng hoàn thành bài hát giữa thời khắc mất mát to lớn này. Nhiều người đã gửi lời chia buồn và động viên Quang Lê sớm vượt qua nỗi đau
Trước đó, anh cũng đã thông báo tin buồn trên trang cá nhân bằng dòng status ngắn gọn: "Mẹ đã về với Ba!". Chỉ có vài chữ thôi nhưng đủ thấy nỗi mất mát to lớn biết bao của Quang Lê khi người mẹ yêu quý đã ra đi.
Trước khi qua đời, mẹ Quang Lê đã có thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Nghệ sĩ Thúy Nga từng chia sẻ về tình trạng sức khỏe của bà trong một cuộc trò chuyện với nam ca sĩ, đồng thời tiết lộ tình cảm đặc biệt mà Quang Lê dành cho mẹ.
Theo Thúy Nga, Quang Lê là người con cực kỳ hiếu thảo và luôn dành sự quan tâm trọn vẹn cho mẹ. Thế nhưng bệnh tật khiến bà phải nằm một chỗ suốt thời gian dài, khiến những mong muốn giản dị của nam ca sĩ dành cho mẹ cũng trở nên khó thực hiện
Chị Thúy Nga từng share rằng nếu mẹ còn khỏe, Quang Lê chắc chắn sẽ đưa bà đi nhiều nơi để tận hưởng cuộc sống và bù đắp những năm tháng vất vả. Thế nhưng, điều tưởng chừng đơn giản ấy cuối cùng lại trở thành một ước nguyện dang dở.
Mỗi lần đi lưu diễn hoặc tham gia các chuyến du lịch, Quang Lê hay chạnh lòng khi thấy những gia đình đưa ba mẹ lớn tuổi đi nghỉ dưỡng. Hình ảnh con cái dìu cha mẹ tham quan, tận hưởng những khoảnh khắc bình dị khiến anh không khỏi xúc động.
Theo lời Thúy Nga, Quang Lê nhiều lần tâm sự rằng anh cũng mong được làm điều tương tự cho mẹ. Nhưng tình trạng sức khỏe của bà không cho phép hai mẹ con có những chuyến đi như mong ước.
Đáng chú ý, mẹ Quang Lê từng bị đột quỵ và phải nằm một chỗ trong khoảng sáu tháng trước khi qua đời. Quãng thời gian ấy không chỉ là hành trình chống chọi với bệnh tật của bà mà còn trở thành khoảng thời gian đầy trăn trở đối với nam ca sĩ
Sau những chuyến đi, thay vì chỉ chill và tận hưởng niềm vui của công việc, Quang Lê vẫn mang theo nỗi xót xa khi nghĩ đến người mẹ đang nằm nhà. Giờ đây, khi bà đã về với người chồng quá cố, nam ca sĩ chỉ còn có thể gửi lời tiễn biệt qua tiếng hát.
Nguồn: saostar.vn