ChangXanhVN
New member
Trận Bình Dương thua 1-2 Hà Nội FC tối 24/10 tại sân Hàng Đẫy chứng kiến màn "beef" căng đét giữa hậu vệ Hồ Tấn Tài và trọng tài Nguyễn Đình Thái. Cầu thủ áo số 15 đã có một trận đấu cực kỳ quyết liệt và gây tranh cãi không ngừng nghỉ luôn
Giữa hiệp 2 khi tỷ số đang dẫn 1-0 nghiêng về phía Bình Dương, Hồ Tấn Tài có pha xoạc bóng nhìn mà thấy sợ luôn với hậu vệ Lê Văn Xuân của Hà Nội FC. Cầu thủ này phải ôm chân nằm sân đau đớn khiến ai cũng lo lắng
Tiền vệ Quang Hải lập tức lên tiếng cho rằng trọng tài chính phải rút thẻ cho Tấn Tài ngay. Nhưng trọng tài Đình Thái sau đó chỉ nhắc nhở nhẹ hậu vệ sinh năm 1997 rồi thôi, không phạt gì cả
Ở trận này, Hồ Tấn Tài nhiều lần bất mãn với các quyết định của trọng tài Nguyễn Đình Thái. Anh chàng này mắc phải "thính" của ông trọng tài liên tục đấy
Tấn Tài đã phải nhận 1 thẻ vàng vì lỗi phản ứng trọng tài trước đó rồi nha. Nhưng mà có vẻ như vẫn chưa đủ để anh "nguội đầu"
Hậu vệ 23 tuổi tiến sát trọng tài Thái và tiếp tục nói rất nhiều trong tức giận. Nhìn là thấy cảm xúc đang lên đỉnh rồi
Phút 68, Hà Nội FC cũng được hưởng một quả phạt đền sau khi Rimario (giữa) bị Thanh Long phạm lỗi trong vòng cấm. Drama cứ thế chồng chất lên nhau không ngừng
Tấn Tài vừa phản ứng với trọng tài chính vừa nổi giận với trọng tài biên vì cho rằng đây là quyết định sai lầm. Mood của anh chàng lúc này là "đừng ai chọc tui"
Nguồn: soha.vn