Tiền đạo Nguyễn Quang Hải chính thức tạm biệt sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 31 vì chấn thương thoát vị đĩa đệm và giờ anh chuyển sang làm kinh doanh rồi các bạn ơi.
Nhắc đến Quang Hải là phải nhắc đến khoảnh khắc huyền thoại phút 75 trong trận bán kết lượt về giữa ĐT Việt Nam và ĐT Singapore tại AFF Cup 2008. Anh xuất hiện đúng chỗ đúng lúc, đệm bóng sau pha căng ngang của Công Vinh trong vòng cấm để ghi "bàn thắng Vàng" - cú đệm đưa ĐT Việt Nam vào chung kết và sau đó lần đầu tiên lên ngôi vô địch. Quá xịn!
Cuộc đời Hải "gà" từ đó sang trang mới hoàn toàn. Cái tên Quang Hải với chiếc áo số 13 bắt đầu được biết đến khắp nơi, anh có được tất cả những gì mà một cầu thủ ao ước - tiền tài lẫn danh vọng đều đủ cả.
Đỉnh cao sự nghiệp của Quang Hải chính là danh hiệu Vua phá lưới nội với 13 bàn thắng tại V.League 2010 khi khoác áo Khánh Hoà. Sau đó, Quang Hải gây bão thị trường chuyển nhượng khi Navibank Sài Gòn chi tới 9 tỉ để có chữ ký của tiền đạo sinh năm 1985 này.
Và đó cũng là tất cả những gì đỉnh cao nhất mà Quang Hải có được khi theo đuổi sự nghiệp "quần đùi áo số". Năm 2014, Quang Hải chuyển từ Hải Phòng về Than Quảng Ninh - bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp của anh.
Sau mùa giải 2015 có phần trở lại ấn tượng, Hải không thể tiếp tục cống hiến cho bóng đá và đội bóng đất Mỏ vì chấn thương nặng. Lần cuối cùng Quang Hải được gọi vào ĐT Việt Nam là dưới thời HLV Miura, trong giai đoạn thi đấu vòng loại World Cup 2018.
Trận "chung kết" tại vòng 25 V.League giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T - trận quyết định trực tiếp ngôi vô địch - là trận đấu chính thức cuối cùng của Nguyễn Quang Hải trong màu áo đội bóng đất Mỏ.
Chấn thương thoát vị đĩa đệm khiến Hải không thể cống hiến gì cho Than Quảng Ninh ở mùa giải 2016. Với chỉ 5 trận ra sân trong đó chỉ có 1 trận đá chính, Quang Hải vắng mặt gần như cả mùa giải mà Than Quảng Ninh thi đấu ấn tượng.
Trận đấu mà Than Quảng Ninh "tử chiến" với Hà Nội T&T, Quang Hải từ Nha Trang bay ra chỉ để thu xếp hành lý và tạm biệt đồng đội. Nhưng trong bối cảnh đội bóng đất Mỏ thiếu người, Hải "gà" đã xin HLV Phan Thanh Hùng được đăng ký thi đấu bất chấp lời khuyên của bác sĩ.
Bởi nếu Quang Hải vận động và thi đấu với cường độ cao, chấn thương sẽ tái phát ngay. Thế mà những phút cuối trận, số 13 ấy vẫn vào sân và cống hiến đến phút cuối cùng cho Than Quảng Ninh. Đúng nghĩa chiến binh!
Quang Hải chia sẻ anh sẽ phải sống chung với chấn thương cả đời vì dù đã chạy chữa khắp nơi nhưng bác sĩ đều kết luận không thể điều trị dứt điểm được chấn thương thoát vị đĩa đệm của tiền đạo người Nha Trang.
Anh về quê và tiếp tục công việc kinh doanh yến sào và nhà hàng. Hải nói rằng rất muốn làm công việc liên quan đến bóng đá vì nó đã ăn sâu vào máu rồi. Thế nhưng trước mắt thì Hải phải tiếp tục công việc kinh doanh vì kế sinh nhai. Thực tế mà...
Ước mơ của một cầu thủ là được gắn cả cuộc đời và sự nghiệp với bóng đá, Quang Hải cũng vậy. Nhưng giờ khi đã chính thức tuyên bố giải nghệ, Hải cũng chỉ dám mong rằng có điều kiện thì trở lại chứ cũng chẳng tự quyết định được đam mê của cuộc đời, bởi thực tế hoàn cảnh buộc anh phải chọn hướng mưu sinh phù hợp.
Cũng dễ hiểu thôi, bởi không chỉ Quang Hải mà nhiều danh thủ khác cũng đâu được bóng đá dung nạp khi hết thời, nhất là trong bối cảnh môi trường bóng đá Việt ở vào thời kỳ ngổn ngang lên chuyên nghiệp.
Nguồn: soha.vn