Trang chủ AFC vừa mới đăng tải bài phỏng vấn cực xịn với tiền vệ tài năng Nguyễn Quang Hải nè! Đội trưởng U23 Việt Nam đã chia sẻ những cảm xúc nghẹn ngào khi được thi đấu tại VCK U23 châu Á - nơi anh cùng hội anh em tạo nên cú twist khủng với ngôi Á quân cách đây 2 năm. Nghe mà vẫn thấy hype!
**Những pha bóng đẳng cấp của Quang Hải**
Hồi Thường Châu năm 2018, trong trận chung kết U23 châu Á, Quang Hải đã làm nên một khoảnh khắc thần thánh với cú sút phạt tung lưới Uzbekistan. Pha ghi bàn này nổi đình đám với cái tên siêu cool "Cầu vồng trong tuyết" luôn á!
Chia sẻ về những kỷ niệm đẹp năm 2018, Quang Hải tâm sự: "Đó quả thực là một trải nghiệm không thể nào quên với tôi và các đồng đội. Lần đầu tiên chúng tôi lọt vào trận chung kết của giải, phải chơi bóng trong một điều kiện thời tiết lạ lẫm (tuyết rơi dày đặc). Tuy nhiên, cả đội đã đoàn kết, quyết tâm và thể hiện tinh thần không bao giờ bỏ cuộc.
"'Cầu vồng trong tuyết' là bàn thắng thể hiện những điều đó. Mọi người cùng giúp tôi dọn tuyết. Khi trái bóng đi vào lưới, đó là một khoảnh khắc vô cùng xúc động. Bây giờ, khi nhìn lại những hình ảnh đó, chúng tôi nhìn giống như những trái tim trong làn tuyết dày đặc vậy (the heart in the snow). Bàn thắng đó không phải của riêng tôi, nó là biểu tượng của tinh thần Việt Nam". Nghe mà muốn khóc luôn ý!
Sau VCK U23 châu Á 2018, bóng đá Việt Nam đã gặt hái được siêu nhiều thành công như: vô địch AFF Cup 2018, vô địch SEA Games 2019, lọt vào tứ kết Asian Cup, bán kết ASIAD 18. U23 Việt Nam giành được slot đến VCK U23 châu Á 2019 sau khi vượt qua vòng loại một cách hoàn hảo bằng chiến thắng trước Thái Lan, Indonesia và Brunei. Đỉnh của chóp!
"Chúng tôi đã chờ đợi rất lâu cho chiếc huy chương vàng SEA Games. Mỗi danh hiệu đều có ý nghĩa rất lớn. Bây giờ, sẽ không còn ai đánh giá thấp Việt Nam. Đó sẽ là một thách thức đối với chúng tôi. Đội bóng phải chuẩn bị thật kỹ càng", Quang Hải chia sẻ với AFC. Oai ghê!
Tại VCK U23 châu Á, Việt Nam có tham vọng giành được suất dự Olympic Tokyo 2020. Đó chắc chắn là nhiệm vụ cực khó khăn. Thế nhưng, với những gì đã làm được, Quang Hải và đồng đội hoàn toàn có thể mơ đến một chân trời mới, tranh tài tại đại hội lớn nhất thế giới. Nếu điều này xảy ra, những bữa tiệc trên đường phố Việt Nam hẳn sẽ rộn ràng và máu lửa hơn cả 2 năm trước đây. Mong sao thành sự thật nhé!
Nguồn: kenh14.vn