Trận này HLV tuyển Việt Nam xem chắc phải đau đầu lắm nha, vì dàn tuyển thủ quốc gia trong màu áo CAHN toàn "hóa đá" cả rồi
Vòng 2 V.League, CAHN với đội hình xịn xò và lợi thế sân nhà được kỳ vọng sẽ "lấy gọn" Thanh Hóa. Trận này toàn gương mặt quen thuộc như thủ môn Nguyễn Filip, hậu vệ Văn Thanh hay tiền vệ Quang Hải đều được HLV Mano Polking tin tưởng xếp vào đội hình chính.
Thế nhưng plot twist là... chẳng ai trong số các anh tài này tạo được dấu ấn gì đâu, ngày mà gần như toàn đội CAHN đều "mờ nhạt" ở Hàng Đẫy luôn.
Ngay phút 12, Nguyễn Filip đã có màn "fail" khiến CAHN suýt mất bàn. Anh chạm bóng hỏng để Văn Thắng chớp cơ hội đưa bóng vào lưới. May quá trọng tài thổi phạt lỗi kéo áo. Sau khi check VAR kỹ càng, trọng tài chính thức không công nhận bàn thắng cho Thanh Hóa.
Sau pha "chết điếng" của Filip, trận đấu bị ảnh hưởng bởi mưa to tại Hàng Đẫy. Sân trơn bóng ướt khiến các pha lên bóng của cả hai đội toàn rời rạc, sai số liên tục. CAHN tuy cầm bóng nhiều hơn nhưng tấn công toàn kiểu "không có gì đâu", thiếu ý tưởng triệt để luôn. Tuyến giữa yếu nên các pha phối hợp cứ tuột tuột.
Quang Hải tuy được fan kỳ vọng nhưng anh vẫn... "tàng hình" trên sân. Cuối hiệp 1, chủ nhà Hàng Đẫy lại suýt "ăn" thêm bàn nữa sau đợt phản công nhanh của Thanh Hóa.
Sau hiệp 1 với chất lượng khá "uhm", hai đội cố gắng hơn sau giờ nghỉ. CAHN vẫn cầm bóng nhiều hơn nhưng hiệu quả thì... vẫn y chang không khá hơn
Khi hàng công còn loay hoay thì hàng thủ CAHN đã mắc sai lầm, và lần này phải trả giá thật rồi. Phút 59, tuyến giữa CAHN "ngủ quên" mất bóng ngay giữa sân. Antonio của Thanh Hóa tận dụng tối đa, chuyền bóng chuẩn xíu cho Yago Ramos ghi bàn trong thế đối mặt với Nguyễn Filip.
Sau bàn thua, HLV Polking tung Phan Văn Đức – thêm một tuyển thủ nữa vào sân với hi vọng khuấy động hàng công. Thế nhưng CAHN vẫn chơi "như gà mắc tóc", bế tắc và thiếu ý tưởng cực kỳ.
Tình huống hiếm hoi nguy hiểm của chủ nhà là giữa hiệp 2, nhưng lại "xui xẻo" quá đi. Nhận bóng từ pha phá bóng lung tung của hậu vệ khách, Văn Đô cứa lòng nhưng bóng lại đập cột dọc bật ra ngoài.
Suốt những phút còn lại, CAHN vẫn hoàn toàn bế tắc. Quang Hải, Phan Văn Đức đều bất lực trước hàng phòng ngự chơi rất tập trung của Thanh Hóa. Đội chủ nhà không làm được pha tấn công nào ra hồn, thậm chí còn suýt "thủng lưới" thêm sau đòn phản công của Thanh Hóa cuối trận.
Với phong độ nhạt nhòa như vậy, CAHN chấp nhận thua với tỷ số chung cuộc 0-1. Trận đấu đáng thất vọng của Quang Hải cũng như các tuyển thủ khác ở đội bóng thủ đô quá đi.
Rõ ràng là nếu HLV Kim Sang-sik theo dõi màn trình diễn của các cầu thủ này thì có lý do để "phiền lòng" thật, trong bối cảnh ĐTQG liên tục nhận những thất bại gần đây rồi
Tỷ số chung cuộc: CAHN 0-1 Thanh Hóa
Đội hình xuất phát
Nguồn: soha.vn
Vòng 2 V.League, CAHN với đội hình xịn xò và lợi thế sân nhà được kỳ vọng sẽ "lấy gọn" Thanh Hóa. Trận này toàn gương mặt quen thuộc như thủ môn Nguyễn Filip, hậu vệ Văn Thanh hay tiền vệ Quang Hải đều được HLV Mano Polking tin tưởng xếp vào đội hình chính.
Thế nhưng plot twist là... chẳng ai trong số các anh tài này tạo được dấu ấn gì đâu, ngày mà gần như toàn đội CAHN đều "mờ nhạt" ở Hàng Đẫy luôn.
Ngay phút 12, Nguyễn Filip đã có màn "fail" khiến CAHN suýt mất bàn. Anh chạm bóng hỏng để Văn Thắng chớp cơ hội đưa bóng vào lưới. May quá trọng tài thổi phạt lỗi kéo áo. Sau khi check VAR kỹ càng, trọng tài chính thức không công nhận bàn thắng cho Thanh Hóa.
Sau pha "chết điếng" của Filip, trận đấu bị ảnh hưởng bởi mưa to tại Hàng Đẫy. Sân trơn bóng ướt khiến các pha lên bóng của cả hai đội toàn rời rạc, sai số liên tục. CAHN tuy cầm bóng nhiều hơn nhưng tấn công toàn kiểu "không có gì đâu", thiếu ý tưởng triệt để luôn. Tuyến giữa yếu nên các pha phối hợp cứ tuột tuột.
Quang Hải tuy được fan kỳ vọng nhưng anh vẫn... "tàng hình" trên sân. Cuối hiệp 1, chủ nhà Hàng Đẫy lại suýt "ăn" thêm bàn nữa sau đợt phản công nhanh của Thanh Hóa.
Sau hiệp 1 với chất lượng khá "uhm", hai đội cố gắng hơn sau giờ nghỉ. CAHN vẫn cầm bóng nhiều hơn nhưng hiệu quả thì... vẫn y chang không khá hơn
Khi hàng công còn loay hoay thì hàng thủ CAHN đã mắc sai lầm, và lần này phải trả giá thật rồi. Phút 59, tuyến giữa CAHN "ngủ quên" mất bóng ngay giữa sân. Antonio của Thanh Hóa tận dụng tối đa, chuyền bóng chuẩn xíu cho Yago Ramos ghi bàn trong thế đối mặt với Nguyễn Filip.
Sau bàn thua, HLV Polking tung Phan Văn Đức – thêm một tuyển thủ nữa vào sân với hi vọng khuấy động hàng công. Thế nhưng CAHN vẫn chơi "như gà mắc tóc", bế tắc và thiếu ý tưởng cực kỳ.
Tình huống hiếm hoi nguy hiểm của chủ nhà là giữa hiệp 2, nhưng lại "xui xẻo" quá đi. Nhận bóng từ pha phá bóng lung tung của hậu vệ khách, Văn Đô cứa lòng nhưng bóng lại đập cột dọc bật ra ngoài.
Suốt những phút còn lại, CAHN vẫn hoàn toàn bế tắc. Quang Hải, Phan Văn Đức đều bất lực trước hàng phòng ngự chơi rất tập trung của Thanh Hóa. Đội chủ nhà không làm được pha tấn công nào ra hồn, thậm chí còn suýt "thủng lưới" thêm sau đòn phản công của Thanh Hóa cuối trận.
Với phong độ nhạt nhòa như vậy, CAHN chấp nhận thua với tỷ số chung cuộc 0-1. Trận đấu đáng thất vọng của Quang Hải cũng như các tuyển thủ khác ở đội bóng thủ đô quá đi.
Rõ ràng là nếu HLV Kim Sang-sik theo dõi màn trình diễn của các cầu thủ này thì có lý do để "phiền lòng" thật, trong bối cảnh ĐTQG liên tục nhận những thất bại gần đây rồi
Tỷ số chung cuộc: CAHN 0-1 Thanh Hóa
Đội hình xuất phát
Nguồn: soha.vn