Quyết tâm xuất ngoại của Quang Hải giờ đang "bốc lửa" hơn bao giờ hết luôn á! Vấn đề còn lại chỉ là: đích đến của chàng trai vàng này sẽ là Nhật Bản hay châu Âu đây?
Ngay sau khi đưa Thái Lan "flex" ngôi vô địch AFF Cup từ tay thầy trò HLV Park Hang-seo, HLV Mano Polking đã có màn "cà khịa" bóng đá Việt Nam với phát biểu khá "chảnh" của ông:
"Tôi nghĩ điều mà các cầu thủ Việt Nam cần phải cải thiện là họ cần thi đấu ở những giải đấu cấp cao hơn. Giống như Chanathip Songkrasin. Tôi đã làm việc ở Việt Nam gần một năm. Tôi nghĩ họ là đội mạnh nhất nhì Đông Nam Á ở thời điểm này. Nhưng V.League cần phải có sự cải thiện. Giải VĐQG Thái Lan đã phát triển hơn Việt Nam. Họ có sân vận động tốt, các cầu thủ giỏi. Và những cầu thủ giỏi nhất sẽ thi đấu ở nước ngoài.
Tôi mong Quang Hải - cầu thủ đại diện của Việt Nam, có thể làm được như thế. Họ cần tới Nhật Bản, Hàn Quốc và các giải khác. Thậm chí là cả châu Âu. Các cầu thủ giỏi không nên bó buộc mình trong nước nữa".
Phát biểu của HLV Polking nghe "chát" nhưng lại cực kỳ có lý ở thời điểm này, khi Quang Hải đang muốn "thoát xác" khỏi V.League để tìm một điểm đến có chất lượng và thử thách cao hơn. Châu Âu hay Nhật Bản đều ổn áp, nhưng tại sao không phải là... Thái Lan nhỉ?
Chắc chắn sẽ có nhiều người phản ứng kiểu: "Thai League thì khác gì V.League đâu? Hãy hỏi Xuân Trường đi!" Tiền vệ người Tuyên Quang bị "đại gia" Thai League "đá" chỉ sau chưa đầy 6 tháng mà. Nên nhớ trước đó anh chàng "con cưng" của bầu Đức từng thi đấu ở Hàn Quốc trong cả màu áo Incheon United lẫn Gangwon FC đấy nhé!
Nhưng ở chiều ngược lại, hãy nhìn vào hành trình của Đặng Văn Lâm xem sao! Sau một mùa rưỡi chuyển từ V.League sang Thai League để chơi cho Muangthong United, thủ môn Việt kiều này đã "bay" thẳng sang J.League - giải đấu hàng đầu châu Á luôn!
Nên nhớ, để có được Văn Lâm, Muangthong United từng phải trả cho CLB Hải Phòng 500.000 USD, đi kèm với nó là khoản lót tay cho cầu thủ này, cùng mức lương lên tới 10.000 USD/tháng đấy nha!
Rõ ràng, các CLB Thai League "giàu sụ" nên hoàn toàn có thể chi cho Quang Hải khoản lót tay cùng mức đãi ngộ lương thưởng mà V.League "chưa từng nghe qua" Mức lót tay 7 tỷ đồng mỗi mùa và mức lương 250 triệu đồng mỗi tháng của những CLB V.League được đồn đoán dùng để chiêu mộ Quang Hải, rõ ràng chỉ là "chuyện nhỏ" với các "đại gia" Thai League thôi.
Quan trọng nhất, Thai League sẽ là "bệ phóng" cực tốt cho Quang Hải để đến với cái đích mà ngôi sao này đang phấn đấu, như con đường mà Văn Lâm đã đi. Thành công ở Thai League, tiền vệ này sẽ cực kỳ "có giá" với các đội bóng J.League, vì Thai League rõ ràng chất lượng hơn nhiều so với V.League. Ở chiều ngược lại, bài học của Xuân Trường và Công Phượng vẫn còn "nhức nhối" đấy Một bước sang Hàn Quốc, sang châu Âu, rốt cuộc cả hai ngôi sao Việt Nam đều gánh phải thất bại "đắng lòng".
Quang Hải gia nhập Thai League, người "khóc thét" nhất sẽ là HLV Park Hang-seo và VFF. Bởi khi đó, để gọi ngôi sao sáng nhất của bóng đá Việt Nam trở về thi đấu ở những giải "ao làng" như SEA Games hay AFF Cup, khi ấy sẽ rất khó khăn.
Song nhìn từ góc độ của Quang Hải, đấy cũng là điều tốt khi không quá phải "trải sức" cho những giải đấu mà bản thân mình đã ở một tầm cao khác rồi. Nên nhớ, đấy chỉ là những giải đấu "ao làng" mà thầy Park cùng VFF vẫn rất khát khao đoạt thành tích và luôn muốn tận dụng hết sức mạnh có được. Còn với "nghĩa vụ quốc gia" thi đấu trong màu áo ĐTQG ở những giải đấu cấp châu lục, rõ ràng Quang Hải hay CLB chủ quản của anh sẽ không bao giờ từ chối mà!
Khi đó, bóng đá Việt Nam cũng sẽ có được sự chuyên nghiệp hơn, với việc bớt đi những lời "than vãn" của HLV Park Hang-seo rằng việc chuyển nhượng của Quang Hải "ảnh hưởng đến đội tuyển Việt Nam" hay đề xuất VFF tham vấn, ra ý kiến về việc ký hợp đồng của ngôi sao này.
Với những gì đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam, Quang Hải xứng đáng có được sự ghi nhận và đối xử chuyên nghiệp từ ông Park và VFF, như cái cách mà bóng đá Thái Lan đang làm với Chanathip Songkrasin vậy!
Sang Thai League là một lựa chọn không hề tồi cho Quang Hải ở thời điểm hiện tại, và nếu chọn con đường này, không ai có thể tư vấn cho tiền vệ ngôi sao này tốt bằng "đại tướng quân" của bầu Đức - Kiatisuk đâu nhé!
Hơn ai hết, Kiatisuk là người hiểu rõ nhất những khó khăn mà một cầu thủ Đông Nam Á phải chịu khi sang thi đấu ở châu Âu. Không chỉ "rõ Thai League như lòng bàn tay", huyền thoại bóng đá Thái Lan này còn cực kỳ thân thiết với Chanathip Songkrasin nữa cơ. Bóng đá Việt Nam và Thái Lan tuy luôn coi nhau là "kình địch", nhưng vì mục tiêu đưa bóng đá Đông Nam Á vươn tầm châu lục, có lẽ Kiatisuk và Quang Hải lại sẽ "về cùng một nhà" đấy!
Nguồn: kenh14.vn