Vừa thấy Quang Hải ký hợp đồng mới với CLB CAHN, lập luôn kỷ lục về số tiền lót tay thì vui cho anh chàng siêu sao quá đi. Nhưng mà nghĩ lại, lúc các tuyển thủ nhận lương thưởng ngày càng "khủng" thì ĐTVN lại... xuống dốc không phanh
**Điểm tin nóng:**
* Tuấn Hải, Quang Hải liên tục phá đảo kỷ lục chuyển nhượng
* ĐT Việt Nam sa sút phong độ, lo sốt vó trước AFF Cup 2024
"Như tôi vừa nói, bóng đá thay đổi từng ngày, khi làm việc có rất nhiều các đội bóng tiếp cận mình và tôi chọn đội phù hợp nhất với mục tiêu đề ra. Việc tôi hay lãnh đạo nói nhiều hơn trong các buổi làm việc không phải là chi phí mà là những mục tiêu về thành tích. Chi phí chỉ là con số. Tôi và lãnh đạo ngồi với nhau và tìm ra những điều phù hợp nhất, đó là làm sao để xây dựng đội bóng ngày càng phát triển đạt được nhiều thành tích".
Đây là đoạn quote đang "viral" khắp nơi của Quang Hải, với câu nói đỉnh "Chi phí chỉ là con số". Con số mà anh Hải nhắc tới được cho là lên tới 27 tỷ đồng luôn á! Đó là khoản phí lót tay mà CLB CAHN đồng ý "chốt deal" để giữ chân siêu sao này thêm 3 mùa giải nữa. Đây chính là kỷ lục mới về phí lót tay ở bóng đá Việt Nam nha các bạn ơi
Trước đó vài tuần, kỷ lục phí lót tay của bóng đá Việt Nam cũng từng bị phá vỡ khi Phạm Tuấn Hải gia hạn hợp đồng với CLB Hà Nội. Tuấn Hải được cho là bỏ túi 24 tỷ đồng tiền lót tay cho 3 năm luôn.
Phải nói là mừng thật sự cho bóng đá Việt Nam ở cấp độ CLB, khi mà có những đội bóng đủ "giàu" để trả lương "xịn xò" cho cầu thủ. Càng mừng hơn cho các cầu thủ khi họ nhận được đãi ngộ "xịn sò", lo được cho bản thân và gia đình chu đáo hơn
Nhưng mà ê chê, giữa lúc bóng đá Việt Nam liên tục phá kỷ lục chuyển nhượng thì lại có một thực trạng đáng lo của ĐTQG. ĐT Việt Nam đang trong giai đoạn "downtrend" trầm trọng, bị Thái Lan và Indonesia "bỏ xa" thấy rõ mồn một
Tháng 6 vừa rồi, ĐT Việt Nam thắng nhọc Philippines 3-2 rồi thua 1-3 trên sân Iraq. Sau giai đoạn khủng hoảng "thảm họa" cùng HLV Troussier, giờ tuy ĐTQG đã có tân HLV Kim Sang-sik, nhưng fan vẫn phải lo lắng cực độ khi nghĩ tới AFF Cup cuối năm nay.
Khi bàn về lý do khiến ĐT Việt Nam "flop" thế này, nhiều chuyên gia cho rằng một phần nguyên nhân quan trọng là vì nhiều trụ cột đã "no nê" danh hiệu, đã có hợp đồng "khủng" để lo cho tương lai ổn rồi, nên bớt "hungry" với trái bóng tròn
Không biết những nhận xét này đúng đến đâu nhưng bóng đá đỉnh cao là nghề đòi hỏi rất nhiều sự hy sinh. Cầu thủ bóng đá đỉnh cao không đơn giản chỉ như người đi làm công ăn lương, sáng đến tập, tối về, thỉnh thoảng ra sân đá mà còn phải "pro" trong cả sinh hoạt – từ ăn uống, ngủ nghỉ đến thư giãn, vui chơi... tất cả đều phải hướng về việc phục vụ tốt nhất cho khả năng thi đấu trên sân cỏ.
Để đạt độ chuyên nghiệp "max", không chỉ cần sự hy sinh từ bản thân cầu thủ mà còn từ cả người xung quanh. Giống như câu chuyện Ronaldo ở nhà, đến việc thay bóng đèn anh ấy cũng không làm mà nhờ... bạn gái Georgina Rodriguez lo, để tránh mọi rủi ro gây chấn thương cho siêu sao người Bồ Đào Nha đấy
Ronaldo có lối sống ở nhà "khác hẳn người thường", từ ăn, ngủ, tập luyện, thư giãn... tất cả đều phục vụ cho việc duy trì khả năng chơi bóng đỉnh cao tốt nhất có thể. Để giữ được phong độ "thần thánh", CR7 đã phải hy sinh cực nhiều trong đời sống cá nhân dù sở hữu khối tài sản "khủng long". Tất nhiên, anh sẽ có thể "chill" hết mình sau khi treo giày thôi.
Nói vậy không phải để "diss" rằng cầu thủ Việt Nam thiếu chuyên nghiệp, nhưng việc ĐT Việt Nam sa sút phong độ là sự thật đau lòng, việc nhiều ngôi sao của ĐTQG "không còn như xưa" cũng là sự thật
Nguồn: soha.vn