HuouSusu7385
New member
Sau chuỗi ngày phải ngồi dự bị đầu mùa, giờ thì Quang Hải đã lấy lại vị trí chính thức và comeback với phong độ "đỉnh của chóp" rồi nè!
Hải "con" đá chính trọn vẹn cả 2 trận tứ kết gặp HAGL và để lại dấu ấn cực chất. Ở lượt đi, anh chàng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 luôn. Còn trận lượt về tuy không ghi bàn nhưng lại liên tục "tra tấn" hàng thủ phố núi, đặc biệt là hiệp 1 luôn á!
Với kỹ năng xử lý bóng nhanh như chớp, chọn vị trí chuẩn không cần chỉnh và khả năng dứt điểm nguy hiểm, Quang Hải khiến các cầu thủ HAGL phải dè chừng từng phút. Chỉ trong 15 phút đầu hiệp 1, Hải đã tạo ra 2 tình huống "rung chuyển" khung thành đội khách, may mà thủ môn Văn Tiến bay người cứu thua kịp thời
Sang hiệp hai, Quang Hải còn có cú sút xa sở trường đầy căng, nhưng tiếc là bóng không đi về phía khung thành Dù sao thì màn trình diễn này cũng cho thấy anh đang dần lấy lại phong độ đỉnh cao như thời U23 châu Á 2018 - một nhân tố có thể "lật kèo" trận đấu bất cứ lúc nào!
Ngoài Quang Hải, Hà Nội còn có cả dàn chân sút xịn xò như Samson, Văn Quyết, Moses. Mặc dù tạo ra liên tục cơ hội ăn bàn, nhưng Hà Nội FC vẫn không thể thủng lưới HAGL trong hiệp 1 vì những pha cứu thua thần thánh của thủ môn Văn Tiến
Trận này HAGL chơi phòng ngự phản công, nhưng các pha lên bóng của Rimario nhìn chung chưa thực sự hiệu quả lắm
Phải đợi đến đầu hiệp hai, Rimario mới có 1 lần tỏa sáng với đường chọc khe đẳng cấp cho Văn Toàn băng lên dứt điểm mở tỷ số!
Văn Toàn thi đấu cực hay trong trận này khi Công Phượng ngồi dự bị nha các bạn
Nguồn: kenh14.vn