Nhìn Công Phượng vật lộn ở xứ hoa anh đào thì ai cũng biết Quang Hải sẽ gặp bao nhiêu thử thách nếu sang J.League. Nhưng mà nếu về LPBank HAGL thì... story hoàn toàn khác nha!
Sau khi các cầu thủ Thái Lan flexing thành công ở J.League, đặc biệt là anh Chanathip Songkrasin, giải Nhật đang trở thành điểm đến hot hit cho các ngôi sao Đông Nam Á - và đương nhiên không thể thiếu Quang Hải rồi. Anh chàng sao sáng nhất bóng đá Việt mình hiện giờ chắc chắn có lý do khi muốn sang Nhật tìm vinh quang cấp châu lục, sau chuyến "du học" châu Âu không được như ý.
Nghe đồn Urawa Reds và Consadole Sapporo đang "thả thính" tiền vệ người Đông Anh nè. Urawa Reds đang có Ekanit Panya của Thái, nhưng anh bạn này mùa này mới đá có 55 phút thôi, 6 lần vào sân toàn dự bị cả. Còn Consadole Sapporo thì có Supachok Sarachat nhưng đội đang loay hoay trụ hạng, còn ngôi sao Thái này cũng chỉ ghi được mỗi 1 bàn suốt mùa giải
Việc Quang Hải dám bước ra khỏi "vùng an toàn", hi sinh lợi ích cá nhân để trải nghiệm và nâng cao trình độ cho bóng đá Việt là đáng respect vô cùng! Nhưng mà anh ấy giờ không còn quá trẻ để đối đầu với những thử thách "hardcore" như J.League nữa. Thêm nữa là sắp có con đầu lòng, lại phải miss AFF Cup nữa, nên Quang Hải phải cân nhắc cực kỳ kỹ nếu muốn "ra biển lớn" đấy.
Thực ra có một option khả thi hơn cho Quang Hải đó là gia nhập Thai League - giải đấu được đánh giá "vừa tầm" hơn, chuyên nghiệp và có trình độ cao hơn V.League, sẽ là "bệ phóng" tốt để nhảy sang J.League. Đây cũng chính là con đường mà Chanathip đã đi và thành công trên đất Nhật luôn!
Thai League nghe có vẻ chill dành cho tiền vệ ngôi sao người Việt mình, nhưng mà ở thời điểm này nếu rời CLB Công an Hà Nội, thì LPBank HAGL mới là điểm đến XỊN nhất cho Quang Hải đó!
Cuối năm ngoái, trong ngày công bố hợp tác với nhà tài trợ mới, bầu Đức đã tuyên bố cực mạnh: "Mùa giải sau LPBank HAGL phải đua vô địch". Lời tuyên bố tưởng như "đùa chơi chơi" ấy, giờ đây đang được HLV Vũ Tiến Thành từng bước biến thành hiện thực khá smooth. Với sự dẫn dắt của thầy này, lứa cầu thủ trẻ của đội bóng phố Núi đang show khả năng cực tốt cả về chuyên môn lẫn tinh thần, thực sự làm fan HAGL dần quên đi những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn...
CLB Công an Hà Nội đang không mấy thiết tha giữ Quang Hải, một phần vì mức lương phải trả cho anh ấy là khá cao. Trong khi đó với nhà tài trợ "khủng" backing, rất có thể bầu Đức sẽ "đập heo đất" mạnh tay ở mùa giải sau để đưa HAGL trở lại đường đua vô địch. Ngoài những ngoại binh chất lượng, ông bầu phố Núi cũng cần một ngôi sao thực sự sáng để làm hình ảnh cho đội bóng, bên cạnh những ngôi sao trẻ còn ít tên tuổi.
Ở CLB Hà Nội, Quang Hải từng phải sống dưới cái bóng của Văn Quyết, Thành Lương. Ở CLB Công an Hà Nội, dù được trao băng đội trưởng nhưng tiền vệ ngôi sao này cũng không mấy thể hiện được tầm ảnh hưởng với đồng đội khi xung quanh là không ít "ngôi sao sáng" khác. Nếu về HAGL, Quang Hải sẽ thực sự có được tầm ảnh hưởng mà mình mong muốn, với xung quanh là những đồng đội đầy khát khao, cùng một HLV đầy khôn ngoan và cả sự tôn trọng của bầu Đức nữa!
Về với đội bóng của bầu Đức, nhìn qua có vẻ là bước lùi của Quang Hải. Nhưng chỉ cần HAGL "cất cánh" mùa giải tới, tất cả đều sẽ phải nói về tiền vệ ngôi sao này thôi. Đến lúc đó, dù đích đến có là Thai League hay J.League, mọi thứ sẽ ez hơn rất nhiều với cầu thủ đang được kỳ vọng sẽ là leader thực sự của ĐT Việt Nam trong hành trình vực dậy nền bóng đá đang "tụt phom" của nhà mình
À mà nhân tiện, VFF đã mở bán vé trận ĐT Việt Nam vs Philippines (19h00 ngày 6/6) rồi nha! Cụ thể vé được bán online trên app VinID từ 09h00 ngày 25/5/2024 đến 24h00 ngày 30/5/2024 hoặc đến khi hết vé (cái nào đến trước). Có 4 loại vé: 200.000 đồng, 300.000 đồng, 450.000 đồng và 600.000 đồng cho một vé đó!
Nguồn: soha.vn