Quang Hải biến mất bí ẩn, V.League lại lộ "điểm yếu chí mạng" khiến ai cũng phải thở dài ‍

MiNgoan79

New member
8d1f85b6176c3dd2a805.jpg


Quang Hải - cái tên mà ai cũng mong chờ nhất trước trận Hà Nội FC vs CLB TP.HCM - đã khiến fans "rớt hàm" khi không thấy đâu cả trong đội hình chính lẫn ghế dự bị luôn á!

HLV Chun Jae-ho của Hà Nội FC giải thích rằng Quang Hải đang chấn thương lưng. Vị chiến lược gia xứ Kim Chi còn cho biết ông cũng không rõ bao giờ cầu thủ 24 tuổi này mới comeback được.

Nhưng plot twist đây rồi! Ngay sau trận đấu tại Hàng Đẫy, tin đồn về việc Quang Hải và Hà Nội FC "nghỉ chơi" trong chuyện đàm phán gia hạn hợp đồng đã nổ tung mạng xã hội. Theo nguồn tin rò rỉ, hai bên đang "xung đột" về tiền lót tay lẫn mức lương. Thêm nữa, Quang Hải đang có ý định "xuất ngoại" để phát triển sự nghiệp đỉnh hơn nữa nè!

ad0bc07c9612498c6b02.jpg


Câu hỏi đặt ra là: Quang Hải vắng mặt thực sự do chấn thương hay do sắp "chia tay không hẹn ngày gặp lại" với Hà Nội FC? Và tại sao hợp đồng chỉ còn hạn đến tháng 4/2022 mà giờ vẫn im hơi lặng tiếng về việc ký mới? Drama quá trời drama!

Điều thú vị là ngày mai 14/3, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung để chuẩn bị cho 2 trận vòng loại World Cup 2022 gặp Oman và Nhật Bản. Mặc dù theo Hà Nội FC thì Quang Hải chấn thương chưa hẹn ngày trở lại, nhưng HLV Park Hang-seo vẫn cứ giữ tên cậu ấy trong danh sách. Hmmm...

Có chấn thương hay không thì chưa biết, nhưng sự thật là Quang Hải và Hà Nội FC đang đàm phán gia hạn khi chỉ còn 1 tháng là... hết hạn hợp đồng rồi! Trong khi các CLB trên thế giới cực kỳ tránh kiểu đàm phán "hú hồn" như này thì ở Việt Nam lại là chuyện... bình thường như cơm bữa!

43a39bed5fb606e70fe9.jpg


Hồi đầu năm 2021, Bùi Tiến Dũng cũng từng thi đấu trong tình trạng sắp hết hợp đồng với Viettel. Về lý thuyết, đội ĐKVĐ V.League lúc đó hoàn toàn có thể mất Tiến Dũng theo kiểu chuyển nhượng tự do mà không kiếm được đồng nào.

Nhưng rồi Viettel vẫn không rút kinh nghiệm gì và để Quế Ngọc Hải ra đi 1 năm sau. Trung vệ từng được định giá tới 300.000 euro (hơn 7,5 tỷ đồng đó nha!) chia tay Hàng Đẫy theo dạng tự do và quay về khoác áo SLNA. Tiền đâu mất đó!

Theo quy định chuyển nhượng quốc tế, trong 6 tháng cuối trước khi hết hợp đồng, cầu thủ được thoải mái "thả thính" để tìm bến đỗ mới rồi đó các bạn ơi!

Tại các giải đấu châu Âu, các CLB thường "chủ động" đàm phán gia hạn từ sớm hoặc cài sẵn điều khoản tự động gia hạn luôn. Nếu cầu thủ không muốn ở lại, CLB sẽ bán anh ta trước 1 năm khi hợp đồng hết hạn để còn "gỡ gạc" chút tiền chuyển nhượng.

04771b4d85c08f19707f.png


Nhưng ở V.League thì khác! Thay vì hợp đồng chuyển nhượng "chuẩn chỉnh", tiền lót tay mới là thứ được nhắc đến nhiều hơn. Các đội bóng đã quen lấy cầu thủ theo dạng tự do rồi "chịu chơi" trả tiền lót tay "khủng". Chính vì vậy, chuyện giữ chân cầu thủ bằng hợp đồng dài hạn không được coi trọng cho lắm.

Giờ đây, khi vụ Quang Hải - Hà Nội FC nổ ra, mọi người mới "tá hỏa" về số tiền mà đội bóng thủ đô có thể đánh mất. Năm 2019, Văn Lâm chuyển từ Hải Phòng sang Muangthong với giá 450.000 euro dù định giá của anh lúc đó chỉ 300.000 euro thôi. Còn Quang Hải với định giá 400.000 euro chắc chắn sẽ đem về số tiền "khủng" hơn nhiều!

Tuy nhiên đó chỉ là "ước tính" thôi nhé! Vì sau 1 tháng nữa, các đội bóng từ Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Âu có thể "nhởn nhơ" ký hợp đồng với Quang Hải mà không cần trả đồng nào cho Hà Nội FC cả. Đau thương thật đấy!

Theo báo cáo chuyển nhượng từ FIFA, giai đoạn 2011-2020, các CLB Thái Lan kiếm được 14 triệu USD từ chuyển nhượng, còn các CLB Việt Nam chỉ được... 1,5 triệu USD. Chênh lệch "một trời một vực" luôn!

c724826b80ae6fb322b9.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top