Quang Hải giờ đang sống cuộc đời ngọt lịm luôn á! Chàng trai 26 tuổi này đang dần biến những ước mơ thành hiện thực, đặc biệt là chuyện sắp về chung một nhà với bạn gái Chu Thanh Huyền rồi đây. Cô nàng này chính là người đã sát cánh cùng anh qua những lúc khó khăn nhất và luôn biết cách nạp năng lượng tích cực vô hạn cho chàng cầu thủ
PV: Chào Quang Hải. Cảm ơn bạn đã nhận lời phỏng vấn với Tiền Phong nha. Thế cuộc sống giờ của Hải có khác nhiều so với trước khi xuất ngoại không?
Quang Hải: Quang Hải vẫn là Quang Hải của ngày xưa mà. Hiện tại mọi thứ khá ổn áp luôn, từ cuộc sống đến công việc. Những điều Hải đang hướng đến đều dần dần trở thành hiện thực rồi đó.
PV: Tuy nhiên fan thì thấy Quang Hải giờ chưa phải là Quang Hải họ từng biết - người có thể quyết định trận đấu chỉ với một khoảnh khắc thần thánh và khiến tất cả phải bật dậy sau mỗi pha bóng. Vậy chuyện gì đang xảy ra vậy, có phải do việc xuất ngoại không?
Quang Hải: Tôi nghĩ có liên quan đấy, khi mình phải làm quen với môi trường mới và nhiều thứ mới mẻ cần học hỏi. Điều này cũng tạo ra chút áp lực, trong khi bản thân cần thời gian để thích nghi. Tại Pháp, tôi có ít được ra sân nên khi về thì gặp vấn đề về thể lực và cảm giác bóng. Nhưng đến giờ thì tất cả đang tiến triển tốt rồi, nhất là so với hồi đầu. Quan trọng nhất là giờ cảm hứng thi đấu đang tràn đầy trong tôi luôn!
Tuy nhiên, tôi luôn suy nghĩ tích cực về quyết định sang Pháp này. Tôi cần phải đi, phải đặt mình vào thử thách và tận mắt chứng kiến, trải nghiệm những điều không bao giờ có nếu vẫn ở Việt Nam. Sau đó tích lũy kiến thức và bài học hữu ích. Có thể nó chưa áp dụng được ngay nhưng sẽ phát huy tác dụng sau này. Với bản thân tôi, đó là một hành trình rất giá trị.
PV: Hải vừa nhắc đến quãng thời gian ở Pháp. Chắc chắn rồi, cuộc sống một mình nơi đất khách không dễ tí nào. Hải có thể chia sẻ về những khó khăn gặp phải và cách vượt qua được không?
Quang Hải: Trước khi sang Pháp, Hải đã lường trước những trở ngại sẽ phải đối mặt và chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ rồi. Nhưng đến lúc trải nghiệm cuộc sống ở đó, tôi nhận ra thứ mình biết chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Thực tế khó khăn hơn nhiều vì quá nhiều thứ mới mẻ ập tới, từ văn hóa, đồ ăn thức uống đến phong cách bóng đá châu Âu. Nó rất khác so với những gì mình hình dung á!
Việc xa nhà là thường xuyên với cầu thủ rồi. Nhưng tại một đất nước khác thì đó là vấn đề lớn. Mình phải chống chọi với sự cô đơn. Bên Pháp chúng tôi tập buổi trưa. Quãng thời gian sau đó dài lắm luôn. Tôi phải xây dựng lịch trình để chia nhỏ thời gian. Lúc này tự tập, lúc kia đọc sách, xem phim, gọi điện cho gia đình, làm sao lấp đầy thời gian trống, tránh rơi vào buồn chán.
Vào thời điểm khó khăn nhất, khoảng 3 tháng sau khi sang Pháp, thật may vì tôi lo được visa cho gia đình. Đúng vào lúc cần nhất, những người thân yêu nhất đã ở bên cạnh cổ vũ tôi. Bây giờ nhìn lại, tôi luôn biết ơn hậu phương vững chắc của mình. Họ cho tôi động lực, khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn, tin tưởng bản thân và không bao giờ từ bỏ những điều đang theo đuổi
PV: Hậu phương vững chắc à? Mấy ngày nay truyền thông toàn nói về việc Hải sắp có tin vui rồi đó. Hải nói gì về chuyện này?
Quang Hải: Vâng, tôi cũng rất mong nhận được những lời chúc phúc từ mọi người nè (cười).
PV: Hải có thể chia sẻ thêm về "người ấy" được không?
Quang Hải: Bạn gái của Hải cũng là người đồng hành với Hải qua những khó khăn đó. Cô ấy từng sang Pháp, cùng chia sẻ những thứ Hải phải đối mặt. Như tôi đã nói, vấn đề lớn nhất chính là nỗi cô đơn. Sự có mặt của cô ấy mang lại cho tôi nguồn động viên siêu to luôn á!
Khác với lúc chỉ có một mình, giờ đây tôi có người để trò chuyện, để kể về những điều thú vị trên tập hay đội bóng. Tâm trạng tôi cải thiện nhiều lắm, cảm thấy thoải mái và sẵn sàng cho các thử thách tiếp theo. Bạn gái cũng thường khích lệ tôi, nhắc nhở tôi hãy làm hết khả năng. Sau tất cả, tôi rất trân trọng khoảng thời gian quý giá ấy. Chúng tôi cũng có rất nhiều điểm chung để tiến xa hơn nữa.
PV: Trong mắt Hải, cô ấy là người như thế nào?
Quang Hải: Bạn gái tôi là người rất năng động và luôn truyền năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Anh cũng biết bóng đá là môi trường nhiều áp lực lắm. Đôi lúc mọi thứ không như mình mong muốn, có thể khiến mình mệt mỏi. Không gì tốt hơn nếu bên cạnh mình là nguồn năng lượng tích cực, khiến mình dễ chịu và thoải mái, luôn tràn đầy năng lượng để làm việc
PV: Vậy cô ấy thì sao, có thấy Hải trên sân cỏ và Hải ngoài đời khác biệt không?
Quang Hải: Chắc chắn rồi. Anh em cầu thủ khi trên sân luôn tập trung nên trông căng thẳng, đăm chiêu, già dặn hơn. Bên ngoài thì khác, ít nhất trông trẻ trung hơn mà (cười).
PV: Một trong những cách làm mới bản thân là lập gia đình đấy, Hải cũng nghĩ vậy chứ?
Quang Hải: Đó sẽ là một trang mới với cá nhân Hải. Mình có thêm động lực để cố gắng, đồng thời trở thành người trách nhiệm hơn nữa.
PV: Fan rất hy vọng sau sự kiện trọng đại này sẽ lại thấy một Quang Hải bùng nổ trên sân cỏ đó! Cách đây không lâu tôi có gặp đại diện của bạn ở Thiên Trường. Ông ấy có nói về khả năng xuất ngoại một lần nữa. Mới đây ông cũng chia sẻ nhận được nhiều đề nghị từ nước ngoài. Hải có thể nói gì về điều này?
Quang Hải: Tôi không bao giờ đóng cánh cửa của mình lại. Cơ hội sẽ đến bất cứ lúc nào và mình sẽ nắm bắt nếu cảm thấy phù hợp. Tuy nhiên ở thời điểm này, tôi chỉ nỗ lực hết sức và tập trung cho những gì trước mắt thôi. Còn tương lai thì khó nói trước điều gì lắm!
PV: Cảm ơn Quang Hải về cuộc trò chuyện thú vị này nhé!
Nguồn: kenh14.vn