Hôm 14/2 vừa rồi, mạng xã hội dậy sóng vì chiến dịch quảng cáo Valentine của Vua Nệm - chuỗi nệm lớn nhất Việt Nam. Drama bắt đầu khi thương hiệu thả thính bằng loạt ảnh các anh chàng bán nude, tạo dáng "xôi thịt" trên đệm của hãng. Đi kèm là những từ ngữ nghe xong ai cũng phải hú hồn như: "nựng", "xoa", "bế", "chiều"...
Gây sốc nhất phải kể đến slogan chính của chiến dịch: "Nệm là để yêu". Nghe qua có vẻ ngây thơ nhưng plot twist ở chỗ chữ "m" được thiết kế mờ đi một nửa, khiến ai nhìn vào cũng đọc thành dòng chữ "nhức mắt": "Nện là để yêu". Bruh moment thật sự!
Về mặt hiệu ứng thì phải công nhận chiến dịch này viral ầm ầm trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Nhưng mà viral theo kiểu... không hay ho tí nào! Đa số netizen cho rằng hình ảnh và từ ngữ mà Vua Nệm dùng quá thiếu tinh tế. Thương hiệu bị "ném đá" tơi bời từ dân mạng. Lướt vào fanpage của Vua Nệm là thấy ngay hàng nghìn react giận dữ trong mỗi bài đăng quảng cáo, chứng minh cho sự bức xúc và không hài lòng của khách hàng dành cho brand này.
Có lẽ vì nhận quá nhiều gạch đá, Vua Nệm đã âm thầm xóa hoặc ẩn hết các post quảng cáo nhạy cảm "Vua Nện" cùng hình ảnh các anh chàng bán nude trên đệm rồi. Hiện tại, bài đăng ngày 14/2 của nhãn hàng chỉ còn lại một số hình ảnh quảng cáo khác có nội dung lành mạnh, an toàn hơn nhiều. Tuy tương tác không cao nhưng netizen đã "like, thả tim" và để lại những bình luận tích cực hơn hẳn. Học được bài học rồi đó!
Nguồn: soha.vn