Chuyện nghe hơi drama nhưng thật 100% nha mọi người ơi! Một câu chuyện đang gây bão trên Reddit về việc quảng cáo trên tủ lạnh thông minh Samsung khiến một chị phải vào viện vì... hiểu lầm tai hại
**Khi quảng cáo "chạm nỗi đau" theo cách không ai ngờ tới**
Story được chia sẻ trên r/LegalAdviceUK đang viral khủng khiếp. Người nhà của chị Carol – một phụ nữ mắc chứng tâm thần phân liệt – kể lại rằng chị đã phải nhập viện sau khi nhìn thấy dòng chữ "We are sorry we upset you Carol" (tạm dịch: "Xin lỗi vì đã làm cô buồn, Carol") hiện trên màn hình tủ lạnh thông minh Samsung nhà mình.
Trùng hợp kinh khủng là tên thật của chị cũng là Carol luôn á! Nên chị nghĩ có ai đó đang cố gắng liên lạc với mình qua cái tủ lạnh
Vì quá hoang mang và lo sợ, chị Carol đã tự gọi xe đến bệnh viện để nhập khoa cấp cứu tâm thần. Mấy ngày sau, gia đình mới vỡ lẽ ra là đó chỉ là quảng cáo cho series Pluribus trên Apple TV+ thôi. Quảng cáo được tự động đẩy lên màn hình Family Hub của chiếc tủ lạnh Samsung.
Người đăng bài cho biết họ tình cờ thấy mẫu quảng cáo này khi lướt mạng rồi đột nhiên "aha moment" . Sau khi gửi ảnh chụp màn hình cho chị Carol xác nhận, mọi thứ mới sáng tỏ. Nhưng câu hỏi đặt ra là: tại sao một chiếc tủ lạnh lại hiện lên thông điệp mang tính cảm xúc thế này mà không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đó là quảng cáo?
**Netizen xôn xao bàn tán, Samsung và Apple "dính đạn"**
Bài đăng này đã thu về hàng trăm comment. Nhiều người thấy thương cho gia đình chị Carol vô cùng. Một bộ phận netizen cực kỳ bức xúc với Samsung và cách mà các thiết bị thông minh ngày nay cứ "đu trend" quảng cáo lung tung.
Có người còn khuyên gia đình nên gửi khiếu nại lên Cơ quan Tiêu chuẩn Quảng cáo của Anh (ASA) luôn. Dù có thể tắt một số loại quảng cáo, nhưng khi ads xuất hiện ngay trong không gian riêng tư như nhà bếp thì phải cẩn thận với wording chứ. Đừng để ngôn ngữ dễ gây hiểu lầm thành tin nhắn cá nhân như vầy
**Ranh giới mong manh giữa "tiện lợi" và "xâm phạm"**
Với gia đình chị Carol, đây không đơn thuần là chuyện phiền phức. Nó đặt ra một câu hỏi lớn hơn nhiều: đâu là ranh giới giữa sự tiện lợi của thiết bị thông minh và mức độ xâm nhập của quảng cáo vào đời sống cá nhân?
Khi ranh giới này bị phá vỡ, người chịu ảnh hưởng chính là người dùng – đặc biệt là những người dễ bị tổn thương trước các kích thích thông tin bất thường như chị Carol.
Nguồn: genk.vn
**Khi quảng cáo "chạm nỗi đau" theo cách không ai ngờ tới**
Story được chia sẻ trên r/LegalAdviceUK đang viral khủng khiếp. Người nhà của chị Carol – một phụ nữ mắc chứng tâm thần phân liệt – kể lại rằng chị đã phải nhập viện sau khi nhìn thấy dòng chữ "We are sorry we upset you Carol" (tạm dịch: "Xin lỗi vì đã làm cô buồn, Carol") hiện trên màn hình tủ lạnh thông minh Samsung nhà mình.
Trùng hợp kinh khủng là tên thật của chị cũng là Carol luôn á! Nên chị nghĩ có ai đó đang cố gắng liên lạc với mình qua cái tủ lạnh
Vì quá hoang mang và lo sợ, chị Carol đã tự gọi xe đến bệnh viện để nhập khoa cấp cứu tâm thần. Mấy ngày sau, gia đình mới vỡ lẽ ra là đó chỉ là quảng cáo cho series Pluribus trên Apple TV+ thôi. Quảng cáo được tự động đẩy lên màn hình Family Hub của chiếc tủ lạnh Samsung.
Người đăng bài cho biết họ tình cờ thấy mẫu quảng cáo này khi lướt mạng rồi đột nhiên "aha moment" . Sau khi gửi ảnh chụp màn hình cho chị Carol xác nhận, mọi thứ mới sáng tỏ. Nhưng câu hỏi đặt ra là: tại sao một chiếc tủ lạnh lại hiện lên thông điệp mang tính cảm xúc thế này mà không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đó là quảng cáo?
**Netizen xôn xao bàn tán, Samsung và Apple "dính đạn"**
Bài đăng này đã thu về hàng trăm comment. Nhiều người thấy thương cho gia đình chị Carol vô cùng. Một bộ phận netizen cực kỳ bức xúc với Samsung và cách mà các thiết bị thông minh ngày nay cứ "đu trend" quảng cáo lung tung.
Có người còn khuyên gia đình nên gửi khiếu nại lên Cơ quan Tiêu chuẩn Quảng cáo của Anh (ASA) luôn. Dù có thể tắt một số loại quảng cáo, nhưng khi ads xuất hiện ngay trong không gian riêng tư như nhà bếp thì phải cẩn thận với wording chứ. Đừng để ngôn ngữ dễ gây hiểu lầm thành tin nhắn cá nhân như vầy
**Ranh giới mong manh giữa "tiện lợi" và "xâm phạm"**
Với gia đình chị Carol, đây không đơn thuần là chuyện phiền phức. Nó đặt ra một câu hỏi lớn hơn nhiều: đâu là ranh giới giữa sự tiện lợi của thiết bị thông minh và mức độ xâm nhập của quảng cáo vào đời sống cá nhân?
Khi ranh giới này bị phá vỡ, người chịu ảnh hưởng chính là người dùng – đặc biệt là những người dễ bị tổn thương trước các kích thích thông tin bất thường như chị Carol.
Nguồn: genk.vn