Quân y Việt Nam cứu 4 bé người Lào ngộ độc nấm: Đúng là anh hùng không cần áo choàng!

Choáng váng với câu chuyện đầy cảm xúc này luôn các bạn ơi! Trạm xá Quân dân y hữu nghị Việt Nam-Lào tại xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La vừa kịp thời giải cứu 4 em bé người Lào khỏi "tử thần" ngộ độc nấm rừng đấy

Vụ việc xảy ra khi 4 em nhỏ gồm: Và Thị Xía (sinh năm 2014), Và Thị Nếnh (sinh năm 2016), Và Thị Ly (sinh năm 2019) và Và Thị Di (sinh năm 2022) - đều ở bản Muống, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào - đi hái nấm rừng về nướng ăn. Ai ngờ sau khi ăn xong, các em bị nôn mửa, tiêu chảy cấp liền tay Gia đình hoảng hốt đưa các bé xuống trạm xá Quân dân y hữu nghị Việt Nam - Lào gấp lắm. May quá các bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán ngộ độc nấm rừng, sơ cứu và đưa các em lên bệnh viện huyện ngay.

274522dd6fadddda9c06.jpg


Đến Bệnh viện đa khoa Mộc Châu, đội ngũ bác sĩ khoa nhi và cả bác sĩ từ Bệnh viện Nhi Trung Ương đang có mặt tại đây đã "all hands on deck" cứu các bé không kịp thở ✨

8f80604155cd339223ff.jpg


Bác sĩ Phạm Văn Trường từ Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ: "Rất là may mắn là các cháu đã được các anh bộ đội biên phòng đưa đến kịp thời trong thời gian vàng của ngộ độc trong thời gian dưới sáu tiếng. Chúng tôi đã rửa dạ dày, gây nôn để tống chất độc ở trong dạ dày ra. Sau quá trình gây nôn thì các bé đã được chăm sóc giải độc. Sáng hôm nay thì trẻ đã trong thì trạng ổn định hơn".

Tin vui là hiện giờ sức khỏe các em đã ổn định và được đưa về nhà chăm sóc rồi nha! Phew, thở phào nhẹ nhõm quá đi

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top