Quán xôi tên "nhà xác" ở Sài Gòn: Nghe rợn người nhưng vẫn đắt khách 40 năm, lý do là gì?

2d5817f78502760c5f5d.jpg


Giữa lòng Sài Gòn có một hàng xôi với cái tên nghe xong muốn... bỏ chạy: xôi nhà xác hay xôi hòm Nhưng mà lạ thật, gần nửa thế kỷ rồi mà dân tình vẫn kéo nhau đến ầm ầm, vậy quán này có gì hot vậy trời?

Đường Trần Phú ở quận 5 được mệnh danh là con đường "rùng rợn" nhất Sài Gòn đó nha! Hai bên đường toàn nhà tang lễ lớn, hàng chục cửa hàng hòm và đồ mã chen chúc... Nhưng giữa khung cảnh ấy vẫn có một hàng xôi "sống khỏe" suốt 40 năm qua. Ban đầu chỉ là xe xôi đậu trước số nhà 409 Trần Phú thôi, nhưng do địa điểm đặc biệt quá nên bị dân mạng "đặt tên" luôn là xôi nhà xác từ đó

6cd581cbc1dd4ff540b4.jpg


Vậy xôi ở đây có gì mà dân tình bất chấp nỗi sợ hãi để đến ăn?

Nhìn qua thì xôi ở đây cũng không có gì fancy lắm đâu, thậm chí nhân còn ít đa dạng hơn mấy quán khác nữa cơ. Chủ yếu chỉ có mỡ hành, muối lạc, lạp xưởng, chà bông - những thứ cơ bản nhất. Nhưng điểm đặc biệt nằm ở chỗ: xôi gói bằng lá chuối, hạt xôi nhỏ, bùi và thơm lừng mùi nếp, tạo nên hương vị mộc mạc kiểu quê hương mà ăn một lần là nhớ mãi

d1734632ca5658c78840.png


Mỗi gói xôi cơ bản giá chỉ 10k thôi, mức giá khá "hạt dẻ" cho xôi mặn đúng không nào? Tuy nhiên gói hơi nhỏ nên muốn ăn no thì phải mua tầm 2 gói mới đủ nha!

Ngoài chuyện nổi tiếng nhờ cái tên "kinh dị" ra, thì quán này còn gắn bó với tuổi thơ của biết bao thế hệ người Sài Gòn rồi. Nhiều người ăn xôi ở đây như một thói quen không thể bỏ luôn ấy, cứ tầm chiều tối từ 5-6 giờ trở đi là quán đông nghẹt thở. Người ta bất chấp mọi nỗi sợ để đến mua xôi, vì đã "nghiện" cái vị xôi quê mộc mạc đó rồi

Là dân Sài Gòn chính gốc thì phải thử món xôi này một lần cho biết, bạn có dám không?

c54730c3fbf76c0b97f0.png


e7983df325216fe35151.jpg


241d6ccd76719c560895.jpg


bf27cd07fcc6306f7921.png


d987e765edce638a4bb4.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top