Ngày 10/4 vừa qua, ông Denis Pushilin - quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng - đã drop thông tin gây sốc: quân đội Ukraine đã "nổ tung" luôn tòa hành chính ở Bakhmut trước khi rút lui. Chơi lớn thật sự!
"Hôm nay tôi đã thấy những gì còn sót lại của trung tâm thành phố. Các chiến binh Wagner đã treo cờ của chúng tôi tại nơi từng là tòa nhà hành chính thành phố. Đối phương [lực lượng Ukraine] đã kích nổ tòa nhà trước khi rút lui", ông Pushilin chia sẻ trong clip đăng trên Telegram.
Ông Pushilin cho biết đã tận mắt chứng kiến Bakhmut và hứa sẽ "hồi sinh" thành phố này dù bị pháo kích tàn phá nặng nề.
"Tôi đã đi tham quan thành phố, chứng kiến những hậu quả tàn khốc do các hành động của chế độ Kiev gây ra. Còn rất nhiều việc phải làm để xây dựng lại thành phố, nhưng chúng tôi đã có kinh nghiệm với Mariupol. Chúng tôi sẽ xây dựng lại thành phố. Thực tế không có tòa nhà nào còn nguyên vẹn, hầu như tất cả đều bị hư hại 100%, nhưng chúng tôi sẽ xây dựng lại mọi thứ", ông Pushilin nhấn mạnh. Quyết tâm phục hồi cao độ đây rồi!
Flashback lại chút nhé: Ngày 3/4, tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga đã tuyên bố kiểm soát Bakhmut "về mặt pháp lý". Boss Wagner - ông Yevgeny Prigozhin - cho biết team của ông đã chiếm được tòa hành chính và cắm cờ Nga trên đó rồi.
Tuy nhiên, phía Ukraine lúc đó không công nhận thông tin Bakhmut đã "thất thủ" đâu nha!
Cuộc chiến giành Bakhmut được coi là trận đánh dai dẳng nhất trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.
Nguồn: soha.vn