Ê mấy bạn ơi, có một quán trà ẩn mình trong ngõ nhỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) đang gây sốt cực mạnh đây! Không gian phong cách Bắc Bộ xưa cũ của quán đang khiến giới trẻ xếp hàng dài ngoằng để check-in với áo dài cận Tết
Những ngày sắp Tết này, quán đông đến mức phải ngồi chung bàn, tranh nhau ghế để đặt đồ luôn á. Buổi trưa và chiều thì đông nhất, còn cuối tuần thì... chỉ có thể nói là "battle" thôi!
Để có bộ ảnh cháy máy, Dương Minh Hiếu (SN 2004) và Phạm Thu Hiền (SN 2001) đã phải dậy từ 5h30 sáng để làm tóc makeup, có mặt tại quán lúc 7 giờ luôn. Chi phí cho một buổi chụp? Khoảng 2 triệu đồng bao gồm trang phục, thuê máy ảnh và đồ uống nha!
Dù biết trước là sẽ đông nhưng hai bạn vẫn shock khi phải chờ gần 1 tiếng mới có chỗ ngồi. Trải nghiệm được cho 7/10 điểm - cũng ổn nhưng hơi mệt người
Trong khi đó, Minh Nguyệt (sinh năm 2000) lại là cao thủ tối ưu thời gian. Bạn ấy tranh thủ chấm công sáng sớm rồi xin phép ra ngoài chụp nhanh một mạch. Vì biết cận Tết đông, nên đã tập tạo dáng sẵn ở nhà, đến nơi là "bấm máy thôi" rồi lại về làm tiếp - pro gamer quá đi!
Còn Nguyễn Minh Huyền (sinh năm 2000) thì cực kỳ thích không gian giao thoa giữa truyền thống và hiện đại ở đây. Bạn ấy cũng chọn chiến thuật "chấm công xong ghé quán luôn" để vừa trang điểm, làm tóc và thay đồ. Mọi thứ xong gọn dưới một tiếng đồng hồ - respect!
Như Ý (sinh năm 2005) thì biết đến quán qua TikTok (classic Gen Z move! ). Bạn ấy khen không gian quán có nhiều góc sống ảo xịn sò, phù hợp với áo dài truyền thống lắm. Nữ sinh này mất 2 tiếng chuẩn bị và tổng chi phí khoảng 1,5 triệu đồng - khá friendly với hội sinh viên đúng không nào?
"Quán không quá ồn, lên hình ổn nên chỉ cần chuẩn bị đơn giản cũng có ảnh đẹp", Như Ý chia sẻ. Tuy nhiên bạn ấy cũng thừa nhận nếu ngồi lâu thì hơi bí bách vì... quá đông người
Diễm Quỳnh (sinh năm 2003) - một freelancer - thông minh lựa chọn đi vào ngày thường để tránh đông. Về đồ uống thì bạn ấy nhận xét "không quá đặc sắc nhưng khá ngon", giá từ 35.000 - 70.000 đồng là hợp lý cho một không gian trải nghiệm như thế này rồi!
Điểm cộng lớn của quán chính là yếu tố nghệ thuật thủ công nè! Thay vì dùng tranh in công nghiệp, quán trưng bày 5 tác phẩm của 3 thế hệ nghệ sĩ. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng bức "Chợ quê" của nghệ nhân Hàng Trống Lê Đình Nghiên, tranh giấy dó của họa sĩ Đoàn Thái Cúc Hương và tranh vẽ mành của Lê Đại Lượng. Vừa chụp ảnh vừa học hỏi văn hóa dân gian - chất lượng!
Ngoài không gian sống ảo xịn xò, quán còn có thực đơn kết hợp trà Việt và nông sản Việt với giá 35.000-70.000 đồng. Một số món hot như Mộc xoài đào, Xoài xiêm hay Đoài được nhiều người yêu thích vì tên gọi độc đáo và hương vị vừa quen vừa lạ nha!
Nguồn: svvn.tienphong.vn