Ngày 17.04.2018, bọn Hồi giáo cực đoan đang cố thủ ở thị trấn Ar-Rastan (ngay ranh giới các tỉnh Homs và Hama) đã phải vội vàng gọi điện cho Trung tâm hòa giải các bên xung đột Syria của Nga để... xin hàng luôn
Theo Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự tại Hama, lũ chiến binh này muốn được hưởng deal tương tự như hội Jaysh al-Islam ở thành phố Douma (Đông Ghouta) trước đó.
Cơ bản là theo deal này, chỉ có quân cảnh Nga và cảnh sát Syria được vào trước các khu đã đầu hàng, sau đó quân đội Syria mới tiến vào. An toàn hơn mà lại "có phẩm" hơn ấy
Nhóm Hồi giáo cực đoan này mong muốn gia đình của lũ phiến quân được đảm bảo an toàn tính mạng để bắt đầu cuộc sống mới và dễ dàng di tản về khu vực khác.
Trung tâm hòa giải các bên xung đột Nga thông báo, cuộc họp deal được tổ chức vào chiều ngày 18 tại khu vực ngã tư giao lộ Dart Kabeera để tránh nhóm phiến quân Hay'at Tahrir Al-Sham (tức Al-Qaeda Syria) phục kích phá đám.
Mọi chuyện diễn ra "suôn sẻ" là nhờ quân đội Syria vừa tấn công liên tục trong 3 ngày, giải phóng tầm 10 thị trấn và làng mạc cùng hàng chục điểm chốt quan trọng khống chế khu vực Rastan ở Homs và Hama. Đánh cho "tơi bời" rồi thì đành phải xin hàng thôi
Nguồn: soha.vn