Dau2k78924
New member
Chuyện quan tham Hoàng Thọ Quý này nghe mà choáng váng luôn á! Anh này luôn ganh tị với các ông chủ doanh nghiệp vì họ toàn xuất hiện cùng dàn hotgirl mỗi khi đi event
Theo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương Trung Quốc CCDI, Hoàng Thọ Quý - cựu Thư ký trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội nhân dân thành phố Khâm Châu, Quảng Tây chính là case điển hình về quan tham ở Trung Quốc.
Bạn ơi, anh này vừa muốn thăng chức, vừa muốn giàu, lại còn nuôi người tình, sinh con ngoài giá thú nữa chứ! Thậm chí để che giấu, ông này còn dùng luôn tên em trai để đăng ký giấy khai sinh cho con. Drama quá mức cho phép luôn
## Nhận "phong bì" từ những ván bài tiền tỷ
Theo hồ sơ công khai, Hoàng Thọ Quý sinh năm 1963, quê ở tỉnh Quảng Tây. Tháng 7/2017, lúc đang ngồi ghế Thư ký trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội nhân dân thành phố Khâm Châu thì bị sờ gáy. Chỉ 2 tháng sau, anh đã bị cách chức và đuổi khỏi đảng rồi.
Cơ quan điều tra cho biết, trước khi bị bắt, Hoàng còn cố tạo băng đảng để chống lại tổ chức nhưng fail thảm hại. Đến 23/5/2018, Hoàng Thọ Quý bị kết án 10 năm 6 tháng tù và phạt 1 triệu Nhân dân tệ nữa.
Theo CCDI, thời đầu đi làm, Hoàng Thọ Quý còn khá cố gắng, thị trấn nơi anh làm việc thậm chí trở thành một trong những nơi phát triển nhất thành phố. Nhưng mà, càng lên cao càng... hỏng bét
Trong nhiệm kỳ làm Phó Chủ tịch quận Khâm Bắc, Hoàng Thọ Quý đã gặp Tăng Tường Dũng - Phó giám đốc Phòng Giao thông vận tải quận Khâm Bắc lúc đó. Tăng Tường Dũng không chỉ thường xuyên đi ăn uống, chơi bài với Hoàng, mà còn cố tình "phơi bài" cho Hoàng thắng trong mỗi ván. Anh ta còn mua đủ thứ thuốc quý như mật gấu biếu tặng và hối lộ Hoàng tới 700.000 NDT luôn á!
Đến năm 2009, sau khi Hoàng được thăng chức làm Bí thư quận ủy Khâm Nam, anh ta đã "xếp" cho Tăng Tường Dũng thắng liên tiếp các gói thầu công trình xây dựng ở Khâm Nam và Khâm Bắc.
Từ năm 2004 đến 2017, Hoàng Thọ Quý lợi dụng chức quyền "ăn" hơn 7 triệu RMB và hàng chục nghìn euro. Ngoài ra còn có cả núi tài sản hối lộ khác từ cấp dưới nữa chứ!
## Một người yêu thôi chưa đủ sao?
Báo Thanh niên Bắc Kinh cho biết, Hoàng Thọ Quý siêu thèm thuồng lối sống doanh nhân vì mỗi lần giao dịch, các ông chủ này đều có dàn gái xinh tháp tùng xung quanh.
Năm 2007, tại một bữa tiệc, Hoàng Thọ Quý đã gặp một cô gái trẻ xinh đẹp họ Úc. Sau một thời gian "thả thính", cô Úc chính thức trở thành người tình của Hoàng.
Sau đó, Úc đòi Hoàng đầu tư quán trà với số vốn lên tới 500.000 NDT. Chưa hết, Hoàng còn mua tặng người tình xe hơi 280.000 NDT và căn nhà 300.000 NDT nữa. Tổng cộng Hoàng "chảy" cho Úc hơn 1,6 triệu NDT!
Thế mà có Úc rồi, Hoàng vẫn chưa satisfied! Anh ta muốn có con trai để nối dõi tông đường nữa chứ (tư tưởng phong kiến ghê).
Năm 2014, nhờ đối tác họ Phan giúp đỡ, Hoàng tìm được người tình mới là cô gái họ Bành. Bành sau đó sinh con trai cho Hoàng vào tháng 4/2017. Để tránh bị phát hiện, Hoàng Thọ Quý đã đăng ký khai sinh cho con bằng tên em trai mình luôn. Xoắn não quá đi!
Plot twist là lúc Hoàng Thọ Quý đang mừng rỡ vì có con trai, thì nhiều người liên quan đến anh ta đã bị điều tra. Lúc này, Hoàng vừa "chỉ đạo" cho mấy người này làm cung khai để chống lại tổ chức, vừa chạy theo "đại sư" cầu nguyện cho qua nạn. Tin vào mê tín dị đoan lúc này à?
"Cái giá của nữ sắc quá cao, làm tổn thương gia đình, bại hoại đạo đức", Hoàng Thọ Quý nói. "Sinh con trai ra mà không có khả năng nuôi nấng khiến con lẻ loi hiu quạnh, không thể nhận được tình yêu đáng được hưởng từ người cha, hủy hoại cuộc sống của con, sinh con trai như vậy còn đau đớn hơn cả không có con trai".
Nguồn: soha.vn