MiuLovely3023
New member
Plot twist từ năm 2005 nghe mà xỉu!
Hồi năm 2005, có một cậu bé tên Paul Golah Ebue quyết định... "dạy" luôn Sir Alex Ferguson cách đá bóng! Ừ thì cậu là fan cứng Manchester United, nhưng coi mấy trận ở mùa 2004/05 mà thấy chiến thuật không ổn, không ngồi yên được nữa là phải cầm bút lên lên!
Và thế là cậu bé 11 tuổi này viết thư "góp ý" Sir Alex với giọng điệu vừa lễ phép vừa... thẳng thừng cực kỳ đáng yêu luôn!
Nội dung bức thư "chất lừ" như sau:
"Kính gửi ông Ferguson
Cháu nghĩ ông là một HLV bóng đá tuyệt vời. Cháu là mộ fan lớn của ông và cả Manchester United. Những ghi chép huấn luyện của ông cực kì tuyệt, cả với Aberdeen và Man United.
Tuy nhiên, cháu cần phải nói rằng, có một số việc ông làm chẳng thể nào mà hợp lí nổi. Nếu là cháu, cháu sẽ thực hiện nó theo một cách khác.
Ví dụ, cháu sẽ không cố gắng ép đội đá sơ đồ 4-3-3 trong khi 4-4-2 đang vận hành tốt đến thế. Rooney cũng không phải là mẫu cầu thủ có khả năng di chuyển rộng và cậu ấy sẽ chơi tốt nhất khi được đá ngay phía sau Ruud Van Nistelrooy
Thật sai lầm khi để David Beckham đi chỉ vì một cuộc xung đột. Đó là một cầu thủ bán được nhiều áo đấu nhất, sẽ thật là tuyệt vời nếu vẫn còn anh ấy trong hàng tiền vệ 5 người: Ronaldo, Beckham, Keane, Scholes và Giggs hoặc Park.
Cháu sẽ giữ Ricardo như là sự lựa chọn số 3 cho vị trí thủ môn. Từ nhỏ, cháu đã xem anh ấy thi đấu, đó là một cái tên chất lượng đấy.
Đáng ra không nên để Carlos Queiroz có mặt trong trận gặp Norwich. Có quá nhiều cầu thủ không thường xuyên xuất hiện ở đội hình xuất phát và chẳng được chơi đúng vị trí sở trường.
Cháu nghĩ trận chung kết FA Cup là quan trong nhất cho toàn bộ mùa giải. Có quá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Cháu nghĩ rằng đó là những gì Man United cần cải thiện trong mùa giải nếu muốn giành chiến thắng ở bất cứ một cuộc chiến nào.
Nói đi cũng phải nói lại, cháu rất hài lòng với bản hợp đồng mới Edwin van der Sar và Park Ji Sung. Van der Sar có đủ kinh nghiệm để thay thế Peter Schmeichel trên khung gỗ. Park cũng thật sự tốt và là một cầu thủ linh hoạt, phù hợp với CLB.
Nhìn chung, cháu nghĩ rằng ông là một HLV vĩ đại và là một trong những người tốt nhất châu Âu cũng như thế giới.
Trân trọng.
Paul Golah Ebue"
Sir Alex đỉnh cỡ nào? Đọc thư rồi... phản hồi lại luôn!
Đúng là huyền thoại, ông không những không giận mà còn trả lời cực kỳ lịch thiệp:
"Gửi Paul
Cảm ơn cháu đã gửi tới tôi bức thư đó và tôi nghĩ rằng mình cần có những dòng hồi đáp bởi nó là những điều đáng được lắng nghe từ NHM CLB và những cảm nghĩ đó hoàn toàn được đánh giá cao.
Trên phương diện cá nhân, tôi muốn nhân cơ hội này cảm ơn cháu đã dành sự tin yêu trung thành và tận tâm với CLB trong những năm qua.
Gửi đến cháu lời chúc tốt lành.
Trân trọng
Sir Alex Ferguson."
Fast forward đến hiện tại... Anh chàng Paul giờ đã 20+ tuổi rồi nha!
Và khi được hỏi có lời khuyên gì cho Louis van Gaal không, anh chàng lại tiếp tục "chơi lớn" với những gợi ý nghe cũng... hợp lý phết đấy:
"Hãy tin tưởng hơn vào chất lượng hàng công, đừng ép buộc làm cho họ cảm thấy bị gò bó.
Hãy cho cầu thủ thêm sự tự do để họ có thể chơi tấn công 1 cách phóng khoáng hơn thay vì phải chơi cứng nhắc như những chú robot lập trình.
Đừng quá chú ý vào những lỗi lầm gây ra khi họ cố gắng làm 1 điều gì đó sáng tạo.
Làm ơn hãy dừng ngay việc cho Fellaini vào sân ngay từ đội hình xuất phát.
Cuối cùng, đừng bao giờ, dù ở bất kì tình thế nào, cho Phil Jones vào sân phút 90 của 1 trận đấu khi chúng ta đang thua".
Nguồn: soha.vn