"Đường leo lên trơn trượt, Yến suýt ngã mấy lần. Mọi chuyện qua rồi Yến mới dám nói lại là nếu ngã lúc đó chắc chắn không thể cứu được" - Lương Hải Yến kể lại hành trình quay MV đầy cam go của mình. Nghe mà tim đập thình thình luôn!
Lương Hải Yến - cô nàng vừa đăng quang quán quân dòng nhạc thính phòng của Sao Mai 2019 đã "chào sân" cực ngầu với MV đầu tay "Cảm ơn mẹ". Và giờ đây, cô nàng tiếp tục thả thính fan với sản phẩm thứ 2 trong sự nghiệp mang tên "Bài ca trên núi" đấy!
Plot twist nè: tuy là MV thứ hai được thả thính ra công chúng, nhưng thực ra đây lại chính là MV đầu tiên mà Hải Yến quay hình nha! Chính vì thế mà trong quá trình sản xuất đã có cả rổ kỷ niệm khó quên (và cả đáng sợ nữa) với nữ ca sĩ xinh đẹp này.
Theo lời kể của Hải Yến, MV "Bài ca trên núi" được quay ở núi đá trắng Hòa Bình trong một ngày trời mưa tầm tã, đường lên núi trơn như sàn nhà tắm vậy luôn. Tưởng tượng xem, leo núi mà còn mưa nữa thì... rIP!
Đường lên núi vốn đã khó nhằn rồi, mà cô nàng lại còn diện outfit cực kỳ rườm rà với đủ thứ chi tiết trang trí xịn sò có diện tích lớn nữa chứ. Thế là việc di chuyển càng thêm khó nhọc gấp bội phần! Respect cho sự cố gắng này!
"Leo được lên đến nơi, Yến mới dám thở phào là mình... còn sống, vì đường leo lên trơn trượt, Yến suýt ngã mấy lần. Mọi chuyện qua rồi, Yến mới dám nói lại là nếu ngã lúc đó chắc chắn không thể cứu được" - Lương Hải Yến chia sẻ. Ơ mây zing, nghe mà thấy sợ hãi thay cho chị luôn!
Còn ở cảnh quay tại cánh đồng rộng mênh mông, Hải Yến phải cần tới 2 người dìu đỡ mới có thể đến được điểm quay. Vừa thương vừa thấy cố gắng quá đi mất!
Những khó khăn, vất vả trong thời gian ghi hình cho MV đã để lại cho Hải Yến những kỷ niệm đặc biệt mà chắc suốt đời không quên được. Đúng là "no pain no gain" nhỉ!
Nguồn: soha.vn