Sau bao ngày liên tục "thả thính" drama trên livestream và mạng xã hội, cuối cùng Dế Choắt cũng chính thức thả track rap diss thẳng mặt HIEUTHUHAI rồi đây!
Tối 8/5, Dế Choắt chính thức thả bản rap nhắm thẳng vào HIEUTHUHAI sau mấy ngày tạo drama và liên tục có những phát ngôn "gai góc" với đàn em trên mạng xã hội. Bản rap mang tên Một Sao (Trình ba chấm) nhanh chóng thu về lượng views khủng từ cộng đồng mạng. Về tổng quan, nội dung ca khúc xoay quanh chủ đề quen thuộc về ranh giới giữa giới underground và mainstream. Dế Choắt sử dụng lối hành văn gai góc để tự khẳng định vị thế và kỹ năng của bản thân, đồng thời chê bai phong cách âm nhạc của đối phương.
Ngay khi sản phẩm lên sóng, dân tình đã nhanh chóng "mổ xẻ" phần lời và chỉ ra hàng loạt tình tiết công kích trực diện. Cụ thể, câu rap "rapper mà đi hát là để an phận thủ thường" được xem là nhắm vào việc HIEUTHUHAI thường xuyên ra mắt các ca khúc mà anh hát rất nhiều thay vì chỉ rap như một rapper thuần túy. Dế Choắt tiếp tục nhấn mạnh "ba cái gu không có chất" nhằm ám chỉ việc là rapper mainstream của đàn em đã đánh mất sự thô ráp đặc trưng của hip-hop. Thậm chí, anh còn đặt lên bàn cân so sánh trình độ khi tuyên bố "nếu là Hiếu tao làm trong túc tắc". Flex cực mạnh luôn!
Bên cạnh đó, tiêu đề và nội dung bài cũng là lời hồi đáp mang tính mỉa mai dành cho dự án âm nhạc gần đây của HIEUTHUHAI. Câu "đua đòi thì một sao" chính là lời chấm điểm thấp kỷ lục cho album Mắt Nhắm Mắt Mở. Dế Choắt còn biến tấu lại lời trong bài TRÌNH để đáp trả qua câu "khu này giờ tao nắm, còn mày rình ai tắm", đồng thời liên tục đặt câu hỏi "mày rap được như tao không" để xoáy sâu vào kỹ năng của đàn em.
Dù mang tâm thế của một bản diss track nảy lửa, Một Sao (Trình ba chấm) lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Trên mạng xã hội, hầu hết netizen đánh giá bài nhạc đi vào lối mòn với chủ đề cũ về việc rapper mất chất. Nội dung ca khúc thực chất chỉ lặp lại những luận điểm mà Dế Choắt đã liên tục rêu rao trên mạng xã hội những ngày qua. Việc đem bài TRÌNH ra làm điểm tựa công kích cũng bị nhận xét là khiên cưỡng và lỗi thời khi sức nóng của sản phẩm này đã đi qua từ lâu rồi.
Thêm vào đó, người nghe tỏ ra ngán ngẩm khi phần lời lạm dụng nhiều ngôn từ thô tục, ngông nghênh nhưng lại hoàn toàn vắng bóng sự sắc sảo, thâm thúy cần có của một rapper dạn dày kinh nghiệm. Nhiều người nhận xét sản phẩm thiếu đi những punchline sắc lẹm, chưa đủ độ sát thương và không mang lại yếu tố bất ngờ về mặt kỹ thuật hay chơi chữ, khiến màn ra đòn này bị coi là khá nhạt nhòa so với kỳ vọng ban đầu. Nhiều người còn cho rằng, Quán quân Rap Việt quyết "vắt khô" Quán quân Anh Trai Say Hi để tìm kiếm sự chú ý từ cộng đồng mạng. Hơi... cố quá rồi á!
Nguồn cơn của màn "đụng độ" giữa hai Quán quân bắt nguồn từ chuỗi động thái nhắm thẳng vào đàn em của Dế Choắt. Sự việc bắt đầu vào tối 4/5 khi nam rapper livestream nhận xét về album mới của HIEUTHUHAI với thái độ gay gắt. Bỏ qua sự nể nang của những người làm nghề, anh công khai chê đàn em lạm dụng ca hát, xử lý vocal yếu, đồng thời chốt hạ bằng mức điểm 1 sao cho chất lượng âm nhạc và 3 sao "vớt vát" cho thái độ nỗ lực.
Không dừng lại ở đó, Dế Choắt liên tiếp đăng đàn công kích trên mạng xã hội. Anh đánh giá phong cách của HIEUTHUHAI là "nửa nạc nửa mỡ", chủ yếu được tâng bốc bởi truyền thông và công khai mỉa mai đối phương chỉ có ngoại hình chứ hát dở. Thậm chí, Quán quân Rap Việt còn tự tin tuyên bố nếu bước ra sân chơi đường phố, anh dư sức chèn ép khiến đàn em không thể "ngóc đầu". Đỉnh điểm của chuỗi ồn ào là lúc Dế Choắt chính thức buông lời thách đấu. Anh khẳng định bản thân phải lên tiếng để bảo vệ văn hóa đường phố và sẵn sàng bước lên đài battle để "dạy dỗ" thái độ ngông cuồng của đối thủ.
Nguồn: kenh14.vn