SimpSao2k7
New member
Một trong những drama lớn nhất của Hoàng Khánh khi mới sang Úc là chàng quán quân liên tục bị các chủ nhà "văng ra đường" vì nhìn không có vẻ... khá giả lắm
Nguyễn Hoàng Khánh (sinh năm 2004), quán quân của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia mùa thứ 21 hiện đang là sinh viên ngành Khoa học máy tính, chuyên ngành Phát triển phần mềm tại Đại học Công nghệ Swinburne, Úc. Cậu quyết định đi du học sau hơn một năm "ẵm" giải vô địch và nhận về giải thưởng 40.000 USD (tương đương khoảng 980 triệu đồng) - con số khiến bao người phải trầm trồ!
Nhắc lại cuộc thi năm đó, Nguyễn Hoàng Khánh được mệnh danh là quán quân xuất sắc "không đối thủ" với số điểm bỏ xa cả 3 đối thủ trong trận chung kết một cách áp đảo. Sau hơn 1 năm sống tại xứ Kangaroo, cuộc sống của cậu đã có khá nhiều thay đổi đấy!
Trò chuyện với MC Khánh Vy, Hoàng Khánh nhớ lại, thời điểm đầu mới sang, dù không bị sốc văn hóa hay gặp khó khăn trong giao tiếp, cũng có một số tình huống "dở khóc dở cười" xảy ra với chàng sinh viên trẻ.
"Em chuẩn bị tiếng Anh khá ổn nên giao tiếp và học tập không có rào cản, chỉ hơi buồn cười vì lúc nghe chưa quen, em thấy mọi người nói chuyện kiểu như say rượu vậy
Ở Úc, việc du học sinh đi thuê nhà khá vất vả. Chủ nhà sẽ xem xét hồ sơ, tài chính, độ ổn định, chọn những người 'an toàn' rồi mới cho thuê. Lúc đầu em nhắm đến ở một khu trung tâm, kiểu khá sang trọng ở Melbourne, và liên tục bị chủ nhà từ chối, chắc vì nhìn em nghèo nghèo (cười). Nhưng khi đã thuê được rồi thì lại rất thuận lợi.
Hiện tại em sống ở khu Queensland, ở đây nhiều đồ ăn tươi ngon, phong phú, việc đi chợ cũng thuận tiện. Em di chuyển chủ yếu bằng phương tiện công cộng, lại được miễn phí tàu điện ngầm nên chi tiêu không quá tốn kém. Em nghĩ nếu mình không đi du học thì sẽ không tự lập được như bây giờ".
Chia sẻ về những thay đổi sau khi sang Úc du học, Hoàng Khánh cũng hài hước tiết lộ, cậu "sụt cân" khá nhiều luôn. Trước kia cậu nặng 80kg, chỉ đi bộ cũng mệt nghỉ; còn giờ, vì rèn luyện thể thao nhiều, Hoàng Khánh còn 72kg, chạy nhanh hơn, bơi khỏe hơn hẳn
Cậu cũng tự thấy mình "lớn" hơn rất nhiều: "Hồi 16 - 17 tuổi em có nhiều hoài bão, kiểu muốn thay đổi cả thế giới. Nhưng giờ em thấy thế giới cũng rộng lớn hơn, em giống như con ếch được lôi ra khỏi miệng giếng vậy".
Hoàng Khánh dành nhiều thời gian đọc sách và dành thời gian phát triển bản thân. Với cậu sinh viên trẻ, một ngày hoàn hảo sẽ bắt đầu với việc thức dậy lúc 7h30 - 8h, ăn sáng, tập gym rồi dành cả ngày đi học, ngồi trong thư viện, tối về nhà nằm trên giường ngắm mưa - nghe "chill" phết nhỉ!
Một trong những hoạt động yêu thích của Hoàng Khánh là gặp gỡ các quán quân của Đường Lên Đỉnh Olympia đang sống tại Úc. Có tận 20/22 các quán quân từng học tại Đại học Công nghệ Swinburne đấy! Cậu khá vui vì được gặp các tiền bối mình ngưỡng mộ và tự hào khi chứng kiến thành công của họ.
Để tránh "lẹm" vào thời gian học tập và phát triển bản thân, Hoàng Khánh đã quyết định "tuyệt giao" với các mạng xã hội luôn. Trên điện thoại của Khánh bây giờ không có ứng dụng Facebook, Instagram và TikTok. Thỉnh thoảng muốn cập nhật hình ảnh, Khánh "lén" tải Instagram để đăng gì đó xong gỡ luôn ứng dụng - level tự giác đỉnh của chóp vậy!
Nguồn: Khánh Vy Offical
Nguồn: kenh14.vn