Trần Thế Trung - chàng trai vàng từng làm nên lịch sử tại Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 19 vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 với thành tích "xịn sò" đúng nghĩa!
Nhớ lại cách đây 1 năm, cả nước đã "ôm tim" khi chứng kiến chiến thắng ngoạn mục của nam sinh lớp 12 chuyên Lý trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) tại trận chung kết Olympia 2019. Và giờ đây, sau khi hoàn thành năm cuối cấp, bạn ấy đã chinh phục luôn kỳ thi tốt nghiệp THPT trước khi chuẩn bị "lên đường đi học" theo học bổng xịn xò của chương trình.
Lần này Thế Trung thi tổng cộng 5 môn gồm Toán, Ngữ văn và cả bộ 3 Khoa học xã hội là Lịch sử, Địa lý, GDCD. Và kết quả thì... đỉnh của chóp luôn nha: Toán 8,20 - Ngữ văn 8,25 - Lịch sử 9,00 - Địa lý 9,50 - GDCD 9,50 Còn môn Ngoại ngữ thì cậu bạn "flex" IELTS nên được miễn thi luôn rồi!
Plot twist là tuy học lớp chuyên Lý - thuộc hẳn phe Khoa học tự nhiên, nhưng Trung lại "quay xe" chọn tổ hợp Khoa học xã hội để thi. Giải thích về quyết định "khác người" này, bạn ấy chia sẻ: "Với nhu cầu hiện tại của mình, mình sẽ không nộp xét tuyển vào các trường đại học trong nước, mình nghĩ kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay cũng là một cơ hội để mình thử thách bản thân một chút."
Thế Trung tâm sự thêm, qua Đường Lên Đỉnh Olympia, cậu đã "cày" được khá nhiều kiến thức các môn xã hội rồi. Thêm nữa, thấy nhiều người hay "dìm" môn Lịch sử là dễ ăn điểm thấp, nên chàng trai xứ Nghệ muốn dùng kiến thức của mình chứng minh điều ngược lại, "phá vỡ" định kiến rằng học giỏi là phải chọn ban tự nhiên
Về kết quả lần này, Thế Trung thừa nhận điểm các môn hoàn toàn "vượt mong đợi" vì ban đầu chưa tự tin lắm vào kiến thức Khoa học xã hội của bản thân. Tuy nhiên điều khiến bạn ấy "tiếc hùi hụi" lại nằm ở... môn Toán: "Đây là môn học mình khá là đầu tư trong các năm học trước, nhưng trong lúc thi thì có mắc một số lỗi sai khiến mình mất điểm ở một vài câu hỏi, thế nhưng nhìn chung mình khá hài lòng với kết quả!"
Về kế hoạch tương lai, Thế Trung dự định sẽ du học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne (Úc). Tuy nhiên do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 nên chàng Quán quân vẫn chưa thể "xách ba lô lên và đi" ngay được. Thời gian này, Trung sẽ tận dụng học thêm các kỹ năng và dành nhiều thời gian hơn cho bản thân để "sống chậm" một chút
Nguồn: kenh14.vn