Phạm Lê Thục Anh hiện đang là sinh viên năm hai chuyên ngành Truyền thông Marketing, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Vừa bước chân lên đại học, cô bạn đã gặp tai nạn nghiêm trọng, phải bảo lưu việc học ở trường trong một thời gian dài. Nhưng không vì thế mà Thục Anh chấp nhận để bản thân bị tụt lại, minh chứng là việc cô vừa xuất sắc giành được danh hiệu Quán quân cuộc thi MC On Stage
Hành trang bước đến cánh cửa đại học: tự tin, năng nổ và đầy bản lĩnh
Thục Anh xuất thân là học sinh trường THPT Yên Hòa - ngôi trường có điểm chuẩn đầu vào cao top đầu TP. Hà Nội. Tại Yên Hòa, cô bạn đã có những năm tháng cấp 3 tươi đẹp và rực rỡ khi vừa đảm bảo được thành tích học tập, vừa trở thành gương mặt nổi bật trong các hoạt động ngoại khóa của trường như: thành viên BCH Đoàn trường, Quản lý truyền thông và hoạt động của CLB Bóng rổ, Trưởng ban Nội dung CLB thiện nguyện Vitamin Smile...
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Thục Anh xuất sắc đỗ vào 3 trường Đại học và cô bạn đã lựa chọn Học viện Báo chí và Tuyên truyền để theo học. Cô tân sinh viên mang theo sự tự tin, năng nổ, bản lĩnh đến với cánh cổng "trường Báo". Ngay từ những ngày đầu, Thục Anh đã tích cực tham gia vào các CLB, đội nhóm, trở thành thành viên ban tổ chức của nhiều sự kiện và góp mặt trong Top 50 toàn quốc cuộc thi Đại sứ Sinh viên của Vietnam Airlines.
Biến cố bất ngờ ập đến với cô sinh viên trẻ
Khi chỉ vừa làm quen với môi trường đại học trong 1 học kỳ, một tai nạn giao thông bất ngờ ập đến với cô sinh viên năm nhất tài năng. Thục Anh phải đối mặt với việc phẫu thuật chân, bảo lưu một học kỳ, tạm "đóng băng" mọi sự nỗ lực, cố gắng trong suốt thời gian qua.
Từ nhịp độ hối hả vừa đi học, vừa đi làm thêm công việc về lĩnh vực Truyền thông, vừa chạy sự kiện quanh năm suốt tháng, cô gái trẻ bỗng chốc phải đối mặt với khoảng thời gian gần nửa năm chỉ ở nhà. Thục Anh nhớ lại: "Thời điểm ấy, mỗi ngày mình đều phải đối mặt với 4 bức tường lạnh lẽo, gần như mất hết sự tự tin, cũng không tìm được động lực để có thể sôi nổi, tích cực như trước. Mình bị ám ảnh với thời gian, cảm giác bản thân đang dậm chân tại chỗ, còn các bạn mình thì đang ngày càng tiến xa về phía trước".
Hành trình tìm lại chính mình và chạm đến danh hiệu Quán quân cuộc thi MOS
Quay trở lại nhịp sống bình thường sau khi hồi phục, Thục Anh luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng gấp đôi các bạn, phải thực sự bước vào một "cuộc đua". Cô bạn phải xoay sở giữa việc bắt nhịp lại với các công việc, hoạt động ngoại khóa và nhanh chóng học bù, đăng ký lịch học dày gấp đôi các bạn cùng khóa để đảm bảo được thời hạn ra trường sau này.
Thục Anh mong muốn tiếp tục trở thành một cá nhân nổi bật và thành công theo đuổi đam mê MC, thế nhưng rào cản duy nhất khi ấy của cô bạn là sự tự ti do quãng nghỉ quá dài vừa qua. Vì vậy, việc điền đơn đăng ký dự thi MC On Stage đã khiến cô phải do dự, đắn đo rất nhiều. Nhưng Thục Anh cũng biết rằng, đây sẽ là cơ hội quý giá trong hành trình tìm lại bản lĩnh của chính mình.
Cô bạn tâm sự: "Trong quá trình dự thi, mình đã rất nhiều lần áp lực, khắt khe với bản thân khi chưa hoàn thiện được kịch bản ưng ý, chưa kiểm soát được giọng nói và lo lắng rằng gia đình, bạn bè, những người thân đang cổ vũ mình sẽ thất vọng nếu mình phải dừng chân quá sớm. Tuy nhiên, mình may mắn có sự đồng hành, cổ vũ rất lớn từ gia đình, bố mẹ, những người bạn thân thiết cùng tập thể CLB AMC, mình đã có thể hoàn thành trọn vẹn được các vòng thi và chạm tay đến danh hiệu cao nhất - Quán quân cuộc thi MC On Stage 2024".
Nguồn: svvn.tienphong.vn