LinhAngel7176
New member
Bão cát nghe thôi đã thấy "nghẹt thở" rồi, nhưng mà các anh lính viễn chinh Mỹ vẫn cứ thản nhiên làm việc như... ăn cơm hàng ngày vậy. Phục sát đất luôn!
Check in cảnh xe thiết giáp lướt qua lớp bụi cát dày đặc, bầu trời xám xịt như "mood" ngày thứ 2 đi làm. Tầm nhìn lúc này gần như bằng 0 luôn á!
Hình ảnh này ghi lại khoảnh khắc trận bão cát "khủng long" sắp ập vào căn cứ quân sự Mỹ rồi nè. Nhìn thôi đã thấy "mất não"
Mà dù thời tiết "troll" thế nào đi nữa, các anh lính viễn chinh Mỹ vẫn phải cày cuốc đi tuần tra và sẵn sàng chiến đấu như thường. Nghề nghiệp khó khăn thật sự!
Với đám này thì có lẽ bụi cát đã thành "best friend" rồi, quen như cơm bữa luôn
Nguồn: soha.vn