Quản lý quán karaoke gọi hội đến "xử" khách ngay tại chỗ

fcaca69cdf2edc4807ed.jpg


Phát hiện hội khách đến quán hát loạn quăng ly chai bia bể toang cả kính, Minh Anh gọi hội đồng bọn khiêng hẳn hung khí đến "thanh toán" luôn

Chiều 26/1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã bắt giữ 11 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Câu chuyện bắt đầu từ lúc 23h tối 18/1, khi Trần Chánh Tôn (SN 1992, quê Châu Thành, An Giang) rủ hẳn 10 đứa bạn đến hát tại quán karaoke Anh Thư thuộc khu phố 4 (phường An Phú, thị xã Thuận An).

Đang hát chill thì có một đàn em trong team Tôn cầm ly bia ném thẳng vào cánh cửa phòng làm kính vỡ toang. Drama bắt đầu từ đây nha các bạn!

Nghe thấy tiếng động, Nguyễn Minh Anh (SN 1983, ngụ quận 5, TP.HCM, quản lý quán karaoke) lên yêu cầu nhóm Tôn "nghỉ game" đi về.

Nhưng team Tôn không chịu thua, còn tiếp tục lấy vỏ chai bia ném vào cửa kính phòng hát. Lúc này Minh Anh gọi điện cho hội bạn đến "support" để "thanh toán" đối thủ ngay.

Hai nhóm lao vào nhau với đầy đủ "trang bị": dao, ống tuýp sắt, bình chữa cháy, mũ bảo hiểm, gạch ống... Đánh nhau ác liệt luôn đó các bạn ơi!

Vụ hỗn chiến chỉ dừng lại khi có tận hai người bị thương nặng. Sau đó nhóm của Tôn bỏ chạy khỏi hiện trường.

Một đối tượng tên Toàn trong team Tôn được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch luôn





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top