VoiSweet5182
New member
Trước giờ quán lẩu nổi đình nổi đám này đã bị bóc phốt về vệ sinh nhiều lần rồi, mà vẫn đông khách ầm ầm luôn nha!
Trời lạnh là dân tình kéo nhau đi ăn lẩu ở Hà Nội chứ không thiếu quán nào cả. Dù có bao nhiêu nhà hàng xịn xò thì các bạn trẻ vẫn thích vibe ăn vỉa hè hơn cả. Nhắc đến lẩu Thái vỉa hè thì không thể không nhắc đến quán "thần thánh" nằm trên phố Yên Thế, quận Ba Đình luôn!
Mặc dù giờ các brand lẩu Thái ở Hà Nội mọc lên như nấm, nhưng quán này vẫn giữ được lượng fan trung thành suốt mấy năm nay. Không gian không quá khổng lồ nhưng có cả chỗ ngồi ngoài trời lẫn trong nhà. Theo lời những khách quen thì nước lẩu ở đây có vị "gì đó đó", topping nhúng lẫn nước chấm đều độc lạ không đụng hàng. Đặc biệt là gầu bò và nước chấm được mệnh danh là "thần thánh" luôn á!
Thế nhưng chắc vì quán càng ngày càng đông khách nên chủ quán hơi "ngủ quên trên chiến thắng", khoảng 1 năm gần đây liên tục bị dân mạng bóc phốt về chất lượng món ăn lẫn vệ sinh. Đỉnh điểm là mới đây có một bạn khách kể lại trải nghiệm kinh hoàng khiến ai nghe cũng sốc nặng!
Theo như bạn này share, hôm đó vẫn như thường lệ ghé quán gọi lẩu Thái. Vì vừa làm việc vừa ăn nên ăn được nửa nồi rồi mới phát hiện có vật thể lạ. Nhìn kỹ lại thì là một sinh vật màu xanh ngọc lục, định tưởng tôm nhưng soi kỹ ra thì... là một con rết luôn! Cảm giác lúc đó của bạn khách là sững người, "Trước đó cũng thấy quán bị phản ánh là đồ bẩn nhưng vẫn tin tưởng tiếp tục ăn. Con rết to, mình tưởng như có thể nói chuyện với nó..."
Nguồn: @anthony.khongphe
Bạn khách đã gọi chủ quán ra xử lý ngay. Cách giải quyết của quán cũng khá... ái ngại khi chỉ đề nghị đổi nồi lẩu mới, lúc về thì trừ tiền món đó. Nhưng theo bạn này thì ai mà dám ăn tiếp được nữa chứ!
Điều làm bạn khách bức xúc nhất chính là phía quán tuy đưa giải pháp nhanh nhưng lại không hề có lời xin lỗi nào về trải nghiệm tệ hại này. Đây mới là điều quyết định liệu khách có còn dám quay lại nữa hay không đó nha!
Nguồn: @anthony.khongphe
Như lời bạn này chia sẻ thì trước đó đã đọc nhiều bài phản ánh về vệ sinh ở quán lẩu Thái này rồi. Cách đây vài tháng cũng có người đăng đàn tố có vật thể lạ trong đồ ăn và cách xử lý y chang, im lặng đổi đồ, không tính tiền phần đó thôi.
Hồi năm 2020, quán này còn bị UBND quận Ba Đình phạt 12,5 triệu đồng vì không có Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, xả thải gây ô nhiễm môi trường nữa cơ!
Dưới phần comment dân mạng cũng chia làm hai phe. Đa số cho rằng việc bạn khách share lên mạng giúp mọi người cân nhắc kỹ về vấn đề vệ sinh trước khi tới quán. Dù quán đã giải quyết ngay nhưng không có lời xin lỗi chân thành cho thấy thiếu thiện chí khắc phục, nhất là khi đây không phải lần đầu vướng drama. Tuy nhiên một số ý kiến lại nghĩ rằng việc xử lý nhanh, không để khách thiệt đã thay cho lời xin lỗi rồi. Hiện tụi mình đang liên hệ với phía cửa hàng để xác thực thêm thông tin nha!
Nguồn: soha.vn