Một quán lẩu ở thành phố Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) đang khiến dân mạng xứ Trung "nóng mặt" vì đòi hỏi bằng cấp "trên trời" cho công việc... bưng đĩa
Cụ thể, quán lẩu này vừa tung tin tuyển dụng với yêu cầu siêu "khó đỡ": muốn xin vào làm nhân viên phục vụ phải tốt nghiệp từ trường đại học danh giá mới được. Đổi lại, họ sẵn sàng chi lương "khủng" đến hơn 200.000 tệ/năm (tầm 700 triệu VNĐ đó các bạn ơi ) cho những ai làm việc tốt.
Theo thông báo tuyển dụng, quán cần 10 nhân viên phục vụ, độ tuổi 20-30, không phân biệt giới tính nhưng PHẢI xuất thân từ các trường thuộc "dự án 985" của chính phủ Trung Quốc. Đây là những trường đại học top đầu trong nước hoặc đẳng cấp thế giới như Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, Đại học Nam Kinh...
Chưa hết, quán này còn đặt tên luôn là "Học viện lẩu 985" để khẳng định nhân viên của mình không chỉ bưng bê giỏi mà còn có trình độ "xịn sò", từng học ở những ngôi trường danh giá thuộc "dự án 985" kia.
Sau khi poster tuyển dụng viral khắp MXH, dân mạng xứ Trung đã "ném đá" ầm ầm. Nhiều người cho rằng việc có bằng đại học top không liên quan gì đến việc phục vụ tốt cả, và quán này chỉ đang "câu view" để thu hút khách trong thời điểm mới khai trương thôi
Đáp trả lại drama, một người quản lý của quán đã lên tiếng rằng họ không hề cố tình làm chiêu trò gì cả. Họ cho rằng nhân viên phục vụ không phải là nghề thấp kém hay đáng bị xem thường, ai cũng có quyền theo đuổi ước mơ của riêng mình. Vì vậy, quán muốn xây dựng một đội ngũ nhân viên xuất sắc, được đào tạo từ những trường danh giá để giúp "Học viện lẩu 985" phát triển theo hướng khác biệt hơn.
(Theo Shanghaiist)
Nguồn: kenh14.vn