Chiều 10/2 tại Hà Nội, thay mặt Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chính thức giao nhiệm vụ cho các đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam chuẩn bị lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ cứu trợ thảm họa động đất. Thật sự là một sứ mệnh đầy ý nghĩa!
Đội hình cứu trợ khủng gồm những ai?
Cục Cứu hộ - Cứu nạn đã chủ trì phối hợp thành lập một đội hình "siêu to khổng lồ" với tổng cộng 76 quân nhân gồm:
Đội Quân y (Tổng cục Hậu cần): 30 bác sĩ - y tá sẵn sàng cứu chữa người dân
Đội Chó nghiệp vụ (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng): 9 huấn luyện viên đi cùng 6 chú chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn (những "chiến sĩ" 4 chân đáng yêu nhưng siêu pro!)
Người chỉ huy chung của đoàn là Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Phó Chánh Văn phòng UBQG Ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
Hành trang "cực khủng" cho chuyến đi
Không chỉ cử người, Việt Nam còn chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ 10 tấn lương khô cho nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng cục Hậu cần được giao nhiệm vụ lo toàn bộ hậu cần, kỹ thuật cho đoàn, kể cả việc vận chuyển khoảng 30 tấn trang thiết bị chuyên dụng đến sân bay Nội Bài.
Theo Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, việc cử đoàn công tác này thể hiện chính sách đối ngoại tuyệt vời và trách nhiệm cao của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam trước cộng đồng quốc tế. Đồng thời cũng là dịp để khẳng định uy tín và năng lực của Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế!
Tổng Tham mưu trưởng còn nhấn mạnh rằng đây là một nhiệm vụ quốc tế cao cả, thể hiện sinh động phương châm đối ngoại của Đảng, Nhà nước và truyền thống "thương người như thể thương thân" tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Quá đỗi tự hào!
Chuẩn bị kỹ lưỡng từng li từng tí
Theo Trung tướng Trần Duy Giang - Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, công tác bảo đảm hậu cần tập trung chủ yếu vào việc bảo đảm quân y cho các lực lượng Việt Nam và cả một số nước khác khi có yêu cầu. Đặc biệt quan trọng nhất là đảm bảo cứu hộ, cứu nạn cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ sau thảm họa, trong đó ưu tiên tìm kiếm, cứu chữa những người bị nạn. Toàn bộ thuốc men, vật tư y tế đều được chuẩn bị đầy đủ, toàn diện!
Chiều cùng ngày, tại Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng tổ chức lễ xuất quân long trọng để cử cán bộ và những chú chó nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ quốc tế này.
Thử thách không nhỏ nhưng quyết tâm "max"!
Phát biểu tại lễ xuất quân, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP nhấn mạnh đây là niềm vinh dự lẫn trách nhiệm lớn lao đối với lực lượng Biên phòng nói chung và các huấn luyện viên cùng chó nghiệp vụ Trường Trung cấp 24 Biên phòng nói riêng.
Nhiệm vụ lần này không hề dễ dàng tí nào!
Trao đổi với PV Tiền Phong, Thiếu tá Trần Quốc Hương - Đội trưởng Đội Chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc Trường Trung cấp 24 Biên phòng khẳng định, đoàn công tác sẽ nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết chủ động khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt.
Không chỉ vậy, các chiến sĩ còn quyết tâm giữ vững lễ tiết tác phong của người quân nhân, xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế, phối hợp cùng các lực lượng chức năng của Thổ Nhĩ Kỳ và các tổ chức quốc tế khác một cách bài bản, hiệu quả nhất. Thể hiện đúng vai trò, vị thế cứu hộ cứu nạn, ứng phó thảm họa quốc tế của lực lượng BĐBP nói riêng và Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung!
Nguồn: soha.vn